BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Ít kinh nghiệm sống, bạn gái tôi dễ bị vướng vào "cạm bẫy tình"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Làm sao để giữ người yêu khỏi những cám dỗ và cạm bẫy khi cô ấy quá yếu đuối và thiếu kĩ năng sống?

Các anh chị trong diễn đàn giúp em với, làm sao để giữ người yêu quá yếu đuối và thiếu kĩ năng sống!

Chúng em yêu nhau từ năm cuối cùng của cấp 3. Em yêu cô ấy vì vẻ đẹp tươi tắn và ngây thơ mà chỉ khi rất thân mới có thể cảm nhận được. Bọn em yêu nhau say đắm và không gặp nhiều khó khăn đến khi sắp đến kì thi đại học.

Chúng em cùng thi một trường đại học và khi còn đi học, cả hai đã có rất  nhiều ước mơ và dự định cho cuộc sống sau này. Cũng nói thêm là em là một người con trai bình thường, không đẹp trai là mấy, không nổi bật và rất nhút nhát. Khi được cô ấy chấp nhận tình yêu,vì biết mình chả có gì cho cô ấy và để giữ cô ấy, em chỉ biết yêu thật lòng và cô ấy cũng đáp lại với em cũng tình cảm như vậy.

Nhưng những khó khăn cũng xuất hiện khi bọn em cùng ôn thi ở Hà Nội. Cũng vì xa nhà nên bọn em rất gắn bó và luôn có nhau trong những khó khăn hàng ngày. Cho đến khi cô ấy nói với em là có tình cảm với một đứa con trai kém tuổi bọn em và ở ngay cạnh cái nhà mà cô ấy ở trọ.

Cô ấy mới đầu cũng chỉ nghĩ đó là tình cảm chị em và nói có lỗi với em và hứa sẽ quên đi tình cảm đó. Em cũng không thấy có gì quá nghiêm trọng nên em cũng chỉ nói nhẹ và cũng nói là hãy quên đi.

Khi kết thúc kì thi, em trượt, còn cô ấy đỗ vào trường và vì nhiều lý do em không tiếp tục muốn xin nguyện vọng 2 mặc dù điểm em khá cao và em muốn lại  tiếp tục về nhà ôn thi trong khi cô ấy đi học và tiếp tục ở trọ ở chỗ cũ hồi ôn thi.

Em cũng chỉ nói là xa nhau cô ấy nên cẩn thận giữ mình và cô ấy cũng nói chắc chắn là không xảy ra chuyện và em yên tâm ở nhà. Thời gian qua đi được một vài tháng và em nhận thấy những tin nhắn giữa bọn em đã khác, không còn như trước nữa.

Em đã thử nói xa gần và cô ấy đã kể với em là trong 2 tuần gần đây nhất cô ấy tiếp tục có tình cảm với đứa kia và đã đi quá xa. Cô ấy thậm chí đã để đứa đó ôm hôn mặc dù biết đứa kia cũng đã có người yêu và cô ấy vẫn đang yêu em. Trong khi đến 2 tháng em mới dám thơm má cô ấy.

Cũng nói thêm là cả hai đứa em cũng đều tự ti về bản thân nên có thể an ủi nhau. Cả 2 cũng rất nhút nhát nên rất lâu sau mới có nụ hôn đầu. Vậy mà với đứa con trai kia cô ấy đã hôn không chỉ một lần và em thực sự rất đau. Cũng may mọi chuyện cũng chỉ dừng ở đấy và không đi xa hơn, nếu không em đã có thể nổi điên và có thể phạm tội gì đó với nạn nhân là thằng kia rồi.

Cô ấy cũng đau khổ và sau khi suy nghĩ rất lâu, em cũng đã có thể tạm quên đi và không còn bị quá đau khổ nữa. Em đã đề nghị bọn em lại tiếp tục như trước vì em đã quá yêu và không muốn mất tình yêu đấy. Đó là tình yêu đầu của cả hai và cũng đúng nghĩa là tình yêu học trò.

Lúc đầu cô ấy cũng không muốn nhận lời vì thấy có lỗi với em quá nhiều nhưng sau nhiều ngày em thuyết phục bon em đã tạm như trước. Cô ấy cũng đã muốn chuyển nhà và em cũng đã nói chuyện với đứa kia và nó cũng chấp nhận cắt đứt liên lạc. Mặc dù vậy em cũng không tin lời nó lắm. Hix, còn người yêu em, em rất lo, thậm chí còn lo hơn khi cô ấy chuyển từ nhà trọ cũ đến một nơi xa lạ không người quen (ở nhà trọ cũ, cô ấy ở với người cô của mình) và em không thể nào yên tâm được vì cô ấy rất ngốc nghếch trong mọi việc và không đủ kĩ năng sống để có thể thoát được những cám dỗ như vừa rồi.

Xin hỏi mọi người có cách nào giúp em có thể giữ tình yêu đấy cho đến lúc kết hôn không. Sở dĩ em nghĩ xa như vậy là em đã nhìn cách sống của rất nhiều những người con gái khác và thấy em chỉ muốn cô ấy làm người vợ sau này của mình thôi. Xin mọi người giúp em em không biết chia sẻ của mình có làm mọi người chán khi đọc không nhưng cũng mong mọi người giúp đỡ vì em không biết nên nhờ ai tư vấn và vì em cũng đang rối bời vì chuyện đã sảy ra. Mong mọi người giúp ạ! Em xin cảm ơn!

Chia sẻ