BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi sẽ chẳng bao giờ lấy "gái già"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi sẽ chẳng bao giờ lấy "gái già" cả. Chị An năm nay đã 30 tuổi, việc lấy chồng có thể nói là đã khó khăn.

Chào chị Nhã An!

Trước hết, em nói những lời này mong chị đừng giận. Nhưng đây là những lời thật lòng của em, là những suy nghĩ luôn hiện hữu trong đầu em. Em cũng tin rằng có nhiều chàng trai có suy nghĩ như em. 

Năm nay em 25 tuổi, đã ra trường được 3 năm và hiện đang làm việc cho một công ty liên doanh nước ngoài, thu nhập cũng khá lắm nhưng em chẳng tích lũy được là bao. Vì bây giờ em đang tranh thủ học thêm hệ tại chức của một trường đại học và đang luyện tiếng Anh nữa. Sau khi kết thúc hai chương trình này, em sẽ học cao học nữa. Em định 5 năm nữa, khi em đi lấy vợ sẽ là chàng thạc sĩ đi lấy vợ. Em muốn tạo dựng cho mình một tương lai tương đối vững chắc trước khi lập gia đình. 

Hiện em đã có người yêu. Cô ấy học cùng em từ hồi cấp 3, hai đứa yêu nhau cũng được hơn 2 năm rồi nhưng chưa xác định điều gì chắc chắn cả. Chưa bao giờ em đề cập đến tương lai, cô ấy cũng vậy. Yêu đơn giản để thỏa mãn cảm xúc hiện tại nhưng lấy nhau là một việc hoàn toàn khác. Em không có ý định lấy vợ trước năm 30 tuổi, mà cô ấy thì chẳng thể chờ lâu đến thế. Con gái có thì mà chị. Hơn nữa, em cũng nói thẳng là em sẽ không bao giờ chịu lấy người vợ nào đã 30 tuổi, nghĩa là em sẽ lấy một người vợ trẻ hơn em chừng 5 đến 8 tuổi. Vì thế mà bây giờ chúng em yêu nhưng không kiểm soát nhau, cô ấy hoàn toàn có thể gặp gỡ tìm hiểu những người con trai khác và em cũng vậy. 

Là một thằng đàn ông, lúc nào cũng phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, chị nói có phải không? Tất nhiên, gia đình là quan trọng, nhưng ở thời điểm của em, em nên dành thời gian đầu tư cho sự nghiệp trước. Cuộc sống, thời gian và trí tuệ của con người có giới hạn, chỉ có thể điều chỉnh một số công việc nhất định một lúc. Rất hiếm khi một người đã có gia đình vừa có thể chăm lo tốt cho vợ con mà vẫn thành công trong công việc, thế nào cũng phải lơi là một trong hai điều đó, trừ phi người đó quá xuất sắc. Em tự thấy mình lại chẳng phải là người xuất sắc đến thế. 

Sở dĩ em tự đặt cho mình cái nguyên tắc phải lấy vợ trẻ hơn là vì em được biết phụ nữ nên sinh con đầu lòng trong khoảng từ 23 đến 27 tuổi, như thế tốt cho cả người mẹ và đứa trẻ. Em làm tất cả mọi việc là để cho con mình sau này có một tuơng lai hoàn hảo nhất có thể, vậy nên em muốn tạo bước tiền đề thật sự vững chắc. Vả lại, phụ nữ chóng già hơn đàn ông, em sợ sau này mình sẽ khó lòng chung thủy khi sống bên người vợ già hơn. 

Chính vì những lý do đó mà em sẽ chẳng bao giờ lấy "gái già" cả. Chị An năm nay đã 30 tuổi, việc lấy chồng có thể nói là đã khó khăn. Vì nhiều người con trai có suy nghĩ như em lắm. Tuy nhiên, cũng có thể bây giờ khi em trẻ thì em nghĩ vậy, vài năm nữa em sẽ nghĩ khác đi, hoặc có những người con trai thích "có phúc lấy được vợ già/ vừa sạch cửa nhà vừa ngọt cơm canh". Tuy nhiên, để chắc chắn và để tự tạo cơ hội cho mình, các bạn nữa nên kết hôn sớm một chút, đừng để gần băm mới cuống cuồng. Những gì vội vã thì thường hay mắc lỗi lắm.

Chia sẻ