BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Gửi tác giả bài "Em đã yêu... cậu của mình"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị và cậu của chị không cùng 1 dòng máu vậy sẽ không ảnh hưởng đến con của chị sau này.

Xu xu thân!

Em phải gọi Xu xu bằng chị vì em nhỏ tuổi hơn. Em cũng là một độc giả thường xuyên của aFamily. Em biết giờ chị rất buồn nhưng chị có thể suy nghĩ lại.
 
Theo cách nghĩ của riêng em thì việc của chị vẫn còn cơ hội. Chị nói là chị và cậu họ của chị yêu nhau? Nhưng em nghĩ chị cũng biết hiện tượng đột biến gen trong sinh học rồi đúng không ah? Chị và cậu của chị không cùng 1 dòng máu vậy sẽ không ảnh hưởng đến con của chị sau này.

 
Con về ba mẹ anh ấy không cho anh chị lấy nhau cũng không thể trách được. Họ vốn dĩ vẫn còn cách nghĩ thuở xưa. Vì thế họ cho rằng anh chị lấy nhau là loạn luân. Nhưng em không nghĩ thế và em nghĩ Độc giả của chúng ta cũng không nghĩ thế.
 
Điều mà chị cần làm bây giờ là hãy tự tin lên, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Như thế chị mới sáng suốt hơn được. Và nếu bạn trai chị cảm thấy cuộc sống này anh ấy không thể thiếu chị thì em nghĩ rằng anh ấy sẽ cố gắng để thuyết phục ba mẹ anh ấy.
 
Điều quan trọng bây giờ là anh chị thật sự cần gì ở nhau. Nếu tìm được điều anh chị cần thì em nghĩ việc thuyết phục ba mẹ anh ấy không khó đâu. Chúc anh chị sớm có được hạnh phúc mà mình đang giữ. Đừng dể đánh mất rồi hối tiếc và đau khổ cả cuộc đời chị nhé!

Chia sẻ