BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Nhã An mới chỉ "tốt nước sơn" mà chưa "tốt gỗ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhã An ạ, bạn đừng tưởng xung quanh mình giờ đây vẫn có một đống vệ tinh, bạn thích ai là được ngay. Nếu bạn nghĩ vậy, bạn đang lầm tưởng đấy.

Thân gửi Nhã An,

Đến hôm nay tôi mới đọc qua câu chuyện của bạn, một chủ đề đã khá lâu rồi. Không biết bốn tháng trôi qua bạn đã chấp nhận tình yêu nào chưa hay đã lấy chồng rồi không biết? Thực sự, chủ đề lấy vợ, lấy chồng khi nào cũng nóng bỏng vì nó là công việc hệ trọng trong đời mỗi con người. Có tới 114 bài chia sẻ đóng góp ý kiến cho An, tôi nghĩ nó đã cho bạn nhiều lời khuyên lý thú, cập nhật mọi góc cạnh vấn đề. Liệu bài chia sẻ của tôi có bị trùng không? Hi vọng nó không trùng, Nhã An nhé?

Vừa rồi, tôi cũng đọc câu chuyện của anh TCT với đại ý do mê tín nên chưa lấy được vợ. Hóa ra, đâu phải con gái mới lo chuyện lấy chồng, con trai cũng lo ế lắm chứ. Vậy thì bạn Nhã An có người cùng cảnh ngộ rồi. Hãy lạc quan lên nào.

Trước khi chờ ngày duyên tới, việc An cần làm không phải là lo lắng, suy nghĩ bởi có làm thế thì bạn cũng không thể ra ngoài nói tâm trạng của mình với các chàng trai và bảo hãy lấy em đi được. Cũng không phải ngồi than thân, trách phận hay cầu mong tình yêu đến thật nhanh. Cũng đừng nên tìm cách đối phó với những lời hỏi han, soi mói, giục giã của mọi người xung quanh. Càng không nên tặc lưỡi lấy đại một “cây si” nào đó đang mọc xung quanh. Như thế là hại mình đấy, An ạ!

Làm một người phụ nữ độc thân thì dễ nhưng làm một người phụ nữ của gia đình thì khó. Việc An nên làm lúc này là hãy chuẩn bị tinh thần làm một người vợ, người mẹ, người con dâu trước đi. Khi tinh thần làm người phụ nữ của gia đình thông thì việc lấy chồng sẽ thoáng đấy.

Tại sao phải vậy?

Vì đọc xuyên suốt bài của An, tôi chỉ thấy bạn demo về ngoại hình, công việc, nhà cửa, gia đình chứ tuyệt nhiên chưa thấy bạn nói gì đến “chất gỗ” trong bạn. Có một điều tôi nhìn thấy hình như Nhã An hơi ích kỷ, bạn đề cao bản thân mình quá, những người đến với bạn hầu hết đều có khuyết điểm, bạn chẳng có cảm tình với ai. Nói vậy xem ra Nhã An hơi bị hoàn hảo nhỉ?

Tôi mang máng câu “con gái ba mươi đã toan về già” gì đó. Quả thực, con gái 30 mà chưa lấy chồng, dù cho cô ta có tốt đẹp đến đâu cũng dễ bị đặt dấu chấm hỏi vào sau. Nhã An nên bớt cái tôi quá lớn của mình để nhìn nhận thực tế hơn.

Rất nhiều cô gái trước khi lấy chồng chỉ đề cao “nước sơn” của mình rồi đòi hỏi phải lấy được người chồng thế này thế kia, nhưng cô gái khôn ngoan là phải biết quán triệt “chất gỗ” trong mình. Thử hỏi mấy cô gái đi lấy chồng, ai đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm con dâu?

Hay phần lớn quen được chiều chuộng, chẳng biết làm gì. Về nhà chồng đến bữa cơm chẳng biết nấu, cái nhà chẳng lo xong. Đẻ con xong chẳng biết chăm bẵm thế nào, vừa vụng vừa đoảng. Đối nội, đối ngoại hời hợt, năm ngày ba bữa mâu thuẫn với chồng, với mẹ chồng để rồi lao tâm khổ tứ, hạnh phúc mong manh.

Có một thực tế là “hồng nhan bạc mệnh”. Có nhiều cô gái trẻ đẹp rất đắt chồng nhưng hạnh phúc thì không được nhiều cho lắm bởi họ lúc nào cũng vênh vang với điểm mạnh ngoại hình mà quên trau dồi các kỹ năng sống. Ngược lại nhiều cô gái không được trời phú cho nhan sắc song bù lại họ tốt tính, biết cư xử, chiều chồng, chăm con khéo nên dù có mệt mỏi nhưng hạnh phúc trong họ lúc nào cũng ngập tràn. Những cô gái tốt tính cũng chưa bao giờ ế chồng.

Vậy nên Nhã An ạ, bạn đừng tưởng xung quanh mình giờ đây vẫn có một đống vệ tinh, bạn thích ai là được ngay. Nếu bạn nghĩ vậy, bạn đang lầm tưởng đấy. Đàn ông được ví như chiếc gậy, thích chọc đâu thì chọc. Khi muốn lợi dụng bạn, họ có thể hứa hươu, hứa vượn lên mây. Không phải chàng trai nào xin chết cũng đều dám chết đâu. Con trai nhiều người không cần vợ đẹp, theo họ, vợ đẹp là vợ người, chỉ đề cặp bồ. Còn vợ mình không cần đẹp lắm nhưng phải tốt nết, biết lo lắng gia đình…

Có thể Nhã An mới chỉ “tốt nước sơn” mà chưa “tốt gỗ”. Bạn chỉ có bề nổi bên ngoài mà vẫn còn thiếu chiều sâu bên trong tâm hồn chăng? Điều đó khiến các chàng trai bạn mong muốn chưa đến hoặc đến rồi nhưng bạn chưa biết mình thực sự cần ở người đàn ông làm chồng mình sau này điểm gì quan trọng nhất nên bạn đã bỏ qua họ.

Trên đây là những gì tôi muốn chia sẻ cùng Nhã An. Hi vọng bạn sớm tìm thấy một nửa đích thực của mình để thắp lên hạnh phúc cho bản thân!

Chúc may mắn!

                                                                                                                    Dr CAO

Chia sẻ