BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Dù đã có bạn trai, tôi vẫn thích đong đưa anh khác

,
Chia sẻ

(aFamily) - Những lời anh nói khiến tôi nổi lên mong muốn được là người độc thân để lại được nếm trải cảm giác thú vị của kẻ đi chinh phục và người được yêu.

Chào anh Seven Love!

 

Bài viết của anh gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Hiện nay tôi đang có người yêu nhưng quả thật tôi cảm thấy quá chán rồi, chẳng còn cái vị gì nữa. Những lời anh nói khiến tôi nổi lên mong muốn được là người độc thân để lại được nếm trải cảm giác thú vị của kẻ đi chinh phục và người được yêu.

 

Tôi và bạn trai yêu nhau đã được hơn 2 năm. Hồi đầu chúng tôi cũng hạnh phúc vui vẻ lắm. Nhưng giờ đây, có lẽ gắn bó với nhau quá lâu, hiểu hết về nhau rồi nên cảm giác chán ngán cứ dâng đầy. Không chỉ bản thân tôi, mà tôi nhận thấy bạn trai mình cũng như vậy. Hiện nay mỗi tuần chúng tôi chỉ gặp nhau một lần gọi là có chứ chẳng hứng thú gì nữa. Gặp nhau cũng không buồn nói chuyện với nhau. Thế nhưng mãi chúng tôi cứ dùng dằng trong tình trạng này chứ chưa nghĩ đến chuyện chia tay.

 

Tôi và anh đều thấy đối phương ổn, có thể lấy nhau được, chứ bây giờ ra ngoài xã hội phức tạp, không dễ gì kiếm được người đàng hoàng. Chúng tôi đều có công ăn việc làm ổn định, tính cách dễ chịu, gia đình hai bên hoà nhã, lại đã từng rất yêu nhau thế nên tưởng như không còn mong chờ gì nữa.

 

Nhưng tình yêu không phải là thứ vĩnh cửu, nó đến rồi ra đi nhẹ nhàng lúc nào ta không biết. Tôi và bạn trai bây giờ chỉ còn cảm giác tôn trọng nhau, quý mến nhau chứ chẳng nhung nhớ gì nữa.

 

Hiện nay tôi cũng có một vài người thích. Điều đáng nói là khi gặp họ tôi thấy hứng khởi hơn lúc gặp người yêu dù tôi không có tình cảm với họ. Có lẽ cảm giác ta có khả năng làm xiêu lòng người khác khiến tôi thấy vui vẻ hơn. Trong khi đó hiện nay tôi có cảm giác mình không thể tạo nên cảm xúc gì cho bạn trai nữa vì hai người quá hiểu nhau rồi. Điều này khiến tôi ngán ngẩm khi nghĩ về cuộc hôn nhân sắp tới mà chúng tôi đã dự định. Lẽ nào tôi cũng nên chia tay người yêu như anh Seven Love để tìm được một người khác cho mình cảm giác yêu chăng?

Chia sẻ