BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Phụ nữ đẹp bị tán tỉnh là điều đương nhiên

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi hỏi thì đều nhận được câu trả lời như thế này: "Thấy phụ nữ (con gái) đẹp thì thích chọc thế thôi, chứ có ý gì đâu".

Gửi anh Lê Mạnh Long, tác giả bài viết "Tôi không bao giờ lấy những cô gái vừa xinh vừa giỏi".

Chào anh Long, cùng một số những "đấng mày râu" khác đang lo ngại về vấn đề thua kém phía chị em chúng tôi.

Tôi thật sự không hiểu nổi sao thời nay đàn ông các anh lạ quá. Này nhé: các anh đẹp trai, hào hoa phong nhã, thì cưới vợ về, vợ các anh cứ phải sợ mất chồng, sợ chồng ngoại tình, bồ bịch gái gú. Lúc nào cũng có câu "mỡ dâng miệng mèo lẽ nào mèo lại chê?", bao nhiêu người trong số các anh có thể cưỡng lại được "ma lực" của các em 'chân dài' ?

Nếu các anh thua kém vợ, thì lại buồn bã, thậm chí nóng nảy, quay sang cằn nhằn, chì chiết vợ. Như anh Long đã nói, dù vợ có khéo cư xử cách mấy, mà do cái sĩ diện (hão) của các anh, thế nào lại chẳng có lúc "lên cơn lôi đình" làm khổ vợ con? Thế mới nói các anh chỉ biết sĩ diện mà không biết phấn đấu. "Bản lĩnh đàn ông" của các anh ở đâu mà cứ hễ thua kém vợ/bạn gái một tí là lại ca cẩm thế? Thay vì ngồi đó mà buồn rầu, tủi thân, sao các anh không cố phấn đấu để hơn được vợ/người yêu mình? Phụ nữ chúng tôi không mấy ai câu nệ những chuyện đó, thậm chí chúng tôi sẽ cảm thấy rất vui nếu các anh biết phấn đấu hết mình, dù kết quả không thật khả quan, nhưng còn hơn là các anh cứ ngồi bó gối ở đấy mà chẳng làm gì, thậm chí còn quay ngược lại cằn nhằn chúng tôi nữa.


Bàn về phụ nữ đẹp, quan trọng là bản chất của người phụ nữ ấy như thế nào chứ đâu phải cứ đẹp là đa tình, là lẳng lơ? Làm đẹp là quyền đặc trưng của phụ nữ, các anh cứ bảo không muốn có vợ đẹp , chứ vợ các anh mà ăn mặc xuề xòa, không biết chăm chút thì các anh có "ưa" nổi không? Nói thật lòng mình nhé, đừng tự huyễn hoặc mình mà bảo "có" đấy.

Bên cạnh đó, phụ nữ đẹp thì hay bị tán tỉnh, đó là điều thường thấy. Nhưng chẳng lẽ anh Long là đàn ông mà không biết tâm lý đàn ông sao? Tôi từ hồi còn học đại học vẫn thường chứng kiến cảnh các bạn nam trong lớp tôi trêu chọc, tán tỉnh những bạn gái xinh xắn. Bây giờ đi làm, các đồng nghiệp của tôi cũng thế, dù đã có gia đình hẳn hoi. Tôi hỏi thì đều nhận được câu trả lời như thế này: "Thấy phụ nữ (con gái) đẹp thì thích chọc thế thôi, chứ có ý gì đâu". Qua quan sát của tôi thì tôi thấy đa phần là "chẳng có ý gì" thật, còn nếu có, thì người đàn ông đó thuộc dạng "trăng hoa bay bướm" rồi.

Kết, tôi mong các anh sẽ biết sửa đổi tính sĩ diện, thậm chí là sĩ diện hão đó đi. Bản lĩnh đàn ông thời nay nằm ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy các anh bị khích bác là thua kém vợ => tức, không bồ bịch nhậu nhẹt thì bị chê là sợ vợ => cũng tức, đôi khi những lỗi lầm của các anh nguyên nhân cũng chỉ vì bị khích bác, trêu chọc mà ra. Mà cứ thế thì chỉ làm khổ vợ con thôi chứ chả có gì hay cả.

Chia sẻ