BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Được cái này thì mất cái kia

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn dành tâm huyết cho công việc nên tình cảm trắc trở là đúng thôi.

Chào Never been kissed!

 

Tôi đã đọc tâm sự của bạn rồi và biết vấn đề của bạn là gì. Bạn ưa nhìn, tốt tính, công tác giỏi, công việc tốt nhưng lại chưa có mối tình nào. Đó là do bạn quá mải mê với công việc, không chịu dành thời gian cho chuyện tình cảm. Ở đời được cái này thì mất cái kia. Bạn dành tâm huyết cho công việc nên tình cảm trắc trở là đúng thôi.

 

Bây giờ bạn cần suy nghĩ và quyết định xem sẽ lựa chọn cái nào trong thời điểm trước mắt: tình cảm hay công việc. Hãy làm ngay chứ đừng chần chờ nữa bởi bạn cũng không còn là cô gái trẻ trung gì. Bạn đã xấp xỉ đầu 3 rồi, mà cái tuổi nó đuổi xuân đi. Bây giờ chuyện tình cảm chưa đâu vào đâu thì sau này tình hình còn khó khăn hơn nhiều.

 

Cho dù có yêu công việc đến đâu, có nhận được nhiều niềm vui từ công việc thì bạn cũng cần sáng suốt thấy rằng: với phụ nữ, gia đình mới là quan trọng nhất. Bạn hết lòng chăm sóc các cháu ở trường, coi chúng như con, chúng cũng yêu mến và tôn trọng bạn. Nhưng chúng có bố mẹ của chúng, bạn dù gì cũng là người ngoài. Khi bọn trẻ lớn lên, chuyển trường, hoà nhập vào xã hội rộng lớn, hình ảnh của bạn trong lòng chúng chỉ là một ký ức tốt đẹp. Còn bạn thì như người lái đò qua sông, đón hết lớp người này đến lớp người khác nhưng thực sự chẳng có ai gắn bó bên mình mãi mãi.

 

Nghe nick name của bạn tôi biết bạn đang cảm thấy cô đơn đến mức nào, đang khát khao được yêu thương đến mức nào. Vậy thì hãy hành động theo cảm xúc của mình, hãy lên đường tìm hạnh phúc. Bạn cần gạt sang một bên những trách nhiệm, những danh hiệu… Chẳng cần là cô giáo xuất sắc nữa làm gì, chẳng cần e ngại vì sự tin tưởng của hiệu trưởng nữa làm gì. Bạn đã có được những thứ đó rồi thì nên hướng mục tiêu sang chuyện tình cảm. Hãy chấp nhận là một cô giáo bình thường thôi để dành thời gian cho hạnh phúc của riêng mình. Khi nào đã tìm được ý trung nhân bạn lại tiếp tục phấn đấu trong công việc cũng được mà.

 

Là một cô giáo mầm non mà bạn mất 12 tiếng ở trường (7h – 19h), tối về lại soạn bài thì quả thật quá bận rộn. Hãy bỏ hết những việc làm thêm giờ, những chức vụ đầy trách nhiệm, chỉ làm đúng công việc hưởng lương chính. Thời gian còn lại hãy dành thời gian tham gia các diễn đàn, các buổi offline, các câu lạc bộ… Như vậy bạn mới có cơ hội gặp được một nửa của mình mà cuộc sống cũng thú vị hơn. Với người yêu nghê, yêu trẻ như bạn chắc hẳn đó là một sự hy sinh. Nhưng cần phải làm một cuộc cách mạng về tư tưởng thì bạn mới mong tìm được hạnh phúc. Chúc bạn như ý.

Chia sẻ