BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi không bao giờ lấy những cô gái... vừa xinh vừa giỏi

,
Chia sẻ

(aFamily) - "Vợ đẹp là vợ người ta", vả lại không ai muốn lấy vợ giỏi để về nhà chịu "lép vế".

Càng ngày càng có nhiều những cô gái muộn và ế chồng. Mà xét một cách toàn diện thì hầu như đều là những cô xinh xắn, giỏi giang cả, chứ những cô thường thường bậc trung thường lại kết hôn khá sớm. Đôi khi không hẳn vì các cô kén cá chọn canh, mà còn vì cánh đàn ông chúng tôi cũng "hơi ngại", đa phần chúng tôi không bao giờ muốn lấy vợ vừa xinh vừa giỏi.

Có câu "vợ đẹp là vợ người ta". Đàn ông ai chẳng có máu ghen, vợ đẹp thì thích thật đấy nhưng mà đi đường thấy thằng nào cũng nhìn vợ mình thì ai mà chẳng khó chịu. Rồi vợ đi đâu cũng phấp phỏng không yên. Như ở cơ quan tôi, có mấy cô xinh xinh, dù đã yên bề gia thất mà vẫn bị tấn công, trêu chọc liên tục, không làm chồng được thì làm bồ cũng sướng mà. Tôi có anh bạn, lấy được cô vợ rất xinh nên lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác ghê lắm. Những đợt công ty vợ đi tham quan nghỉ mát gì, nếu không cho chồng đi kèm thì không đời nào được đi. Cũng biết làm thế là o ép vợ thái quá, nhưng mà cho đi một mình thì bản thân ở nhà cũng chẳng làm nổi việc gì. Rồi vợ người thì thỏa sức làm đẹp, vợ cậu ấy nếu làm đẹp thì thế nào cậu ấy cũng óc ách trong lòng. Có lần tôi thấy cô ấy tâm sự với bạn gái tôi rằng: "Biết thế, mình cứ xấu đi một tý có khi sống lại thoải mái hơn".

Phụ nữ bây giờ kêu gọi bình đẳng giới, phấn đấu làm mọi việc như đàn ông. Cánh đàn ông chúng tôin rất hoan nghênh, nhưng các cô cứ mải phấn đấu quá, hết bằng nọ tới chứng chỉ kia, khi nhìn lại thì đã gần băm mất rồi. Lúc ấy, vừa "già" lại vừa giỏi, chuyện lấy chồng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thường thì đàn ông phải cao hơn phụ nữ một cái đầu mới là đẹp đôi. Xã hội phương đông, người chồng lúc nào cũng là trụ cột gia đình nên phải là người giỏi nhất, xuất sắc nhất, kiếm ra nhiều tiền nhất thì mọi chuyện mới thuận theo lẽ tự nhiên. Không ai muốn lấy vợ giỏi hơn mình để về nhà "lép vế". Cho dù vợ có tâm lý, biết cư xử và tôn trọng chồng thì người ngoài nhìn vào cũng đánh giá, nói này nói khác. Mà người ta đâu có sống trong ốc đảo, đôi khi chỉ vài lời qua lại của bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm có thể khuấy lên cả một cơn bão tố trong gia đình. Nhất là mấy lời đó lại xâm phạm đến tự trọng đàn ông. Tôi cũng thừa nhận rằng đàn ông chúng tôi sĩ diện, thậm chí sĩ diện hão, nhưng đó là bản chất, bảo sửa đi thì đúng là không thể.

Vậy nên chúng tôi chỉ muốn lấy một người vợ bình thường: ngoại hình ưa nhìn, không đến nỗi quá xấu và có công ăn việc làm ổn định để không lệ thuộc về kinh tế. Không phải tôi sợ lo cho vợ, nhưng thực tế rằng khi chủ động được về vấn đề kinh tế, hạnh phúc gia đình sẽ dễ được duy trì hơn, người vợ sẽ có được vị trí bình đẳng và tâm lý tự tin trong gia đình. Ai phải thật sự xuất sắc, thật sự can đảm mới dám lấy một người vợ vừa đẹp vừa giỏi. Còn với phần lớn cánh đàn ông, những cô gái đẹp và tài năng chỉ dành để ngắm và chiêm ngưỡng mà thôi.

Tôi nói có thể nhiều chị em sẽ giận, nhưng tôi thật lòng khuyên các bạn: là phận gái, đừng nên chinh phục những đỉnh quá cao. Cái đích cuối cùng của mỗi người đều là gia đình. Người thành công là người có gia đình hạnh phúc, chứ không phải người có học hàm học vị cao mà suốt đời cô độc hoặc sống trong nỗi buồn. Tôi mong các bạn hãy cân nhắc lựa chọn, chỉ cần bình thường là đủ cho cuộc sống rồi.

Chia sẻ