BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi có nên yêu bạn gái cũ của bạn thân?

,
Chia sẻ

(aFamily) - Sau một thời gian nồng thắm thì mối quan hệ của Hoàng và Huyền đi xuống. Tìm hiểu thì tôi được biết, vì Hoàng muốn tập trung vào sự nghiệp nên không muốn yêu đương gì nữa.

Chào các bạn!

 

Hiện nay tâm trạng tôi rất rối bời vì không biết có nên sống thật với tình cảm của mình hay không. Hoàn cảnh của tôi rất trớ trêu, mong các bạn góp ý để tôi có thể sống trọn vẹn cả tình lẫn nghĩa.

 

Tôi có một nhóm bạn chơi với nhau rất thân từ hồi cấp 2. Mấy thằng con trai bọn tôi đã chia sẻ với nhau nhiều vui buồn, sở thích… Chúng tôi cũng hiểu hết tính nết tốt xấu của nhau, biết hết mọi chuyện thâm cung bí sử cũng như lịch sử yêu đương của từng đứa. Nhóm có 5 thằng thì hiện nay 3 đứa có bạn gái, còn tôi và Hoàng đang cô đơn lẻ bóng.

 

Hoàng vừa chia tay người yêu được bốn tháng. Cô gái đó tên là Huyền. Vì nhóm chúng tôi chơi thân với nhau nên khi tụ tập cũng thường xuyên dẫn theo bạn gái, mọi người đều thân thiết và vui vẻ.

 

Hơn một năm trước, khi lần đầu tiên Hoàng dẫn Huyền đến ra mắt mọi người, chúng tôi thằng nào cũng thầm ghen tỵ vì Huyền rất xinh đẹp và dễ thương, Huyền là người xinh nhất trong số các bạn gái của mấy thằng tôi. Nhưng Huyền là người khá trầm tính, rất hiền lành và dịu dàng. Đi chơi với mọi người thường cô ấy chỉ cười, không nói nhiều, không đùa nghịch mấy. Tôi thấy Huyền rất bí ẩn. Thời gian đó tôi cũng đang yêu một em, nhưng khoảng nửa năm sau thì chia tay.

 

Tình cờ thế nào tôi lại tham gia một nhóm nhiếp ảnh cùng với Huyền. Cảm thấy bất ngờ và vui vui nhưng tôi cũng biết nên cư xử chừng mực với cô ấy, gặp nhau trong hội chỉ chào hỏi xã giao. Tuy nhiên tôi cảm thấy rất thú vị vì phát hiện ra một mặt khác của Huyền. Trong nhóm nhiếp ảnh Huyền rất thân thiện và hoà đồng với mọi người. Cô ấy mất đi cái vẻ rụt rè thường thấy, thay vào đó là cá tính riêng đầy cuốn hút – khi mạnh mẽ, ương ngạnh, lúc lại lạnh lùng, kiêu sa. Huyền là một tay máy khá cừ với nhiều bức ảnh đầy cảm xúc.

 

Sau một thời gian nồng thắm thì mối quan hệ của Hoàng và Huyền đi xuống. Tìm hiểu thì tôi được biết, vì Hoàng muốn tập trung vào sự nghiệp nên không muốn yêu đương gì nữa. Cậu ấy cần dành thời gian, tiền bạc và sức lực cho mục đích của mình. Vì vậy cuối cùng họ chia tay nhau. Gặp Huyền ở nhóm nhiếp ảnh tôi thấy cô ấy rất buồn. Hoàng đúng là người sống lý trí. Nhưng tôi thấy mình khá tội lỗi vì trong lòng le lói một niềm vui khi bạn mình chia tay bạn gái. Đúng là tôi thấy họ không hợp nhau. Trong khi đó thời gian qua tôi nhận thấy Huyền đúng là người con gái tôi chờ đợi từ lâu. Huyền đúng là một nửa của tôi trên đời này.

 

Tôi đã thương nhớ Huyền, và càng tiếp xúc tôi lại càng yêu cô ấy. Cô ấy cũng tôn trọng và quý mến tôi, nhưng chỉ như một người anh. Dù luôn muốn gần gũi với Huyền nhưng tôi chưa dám thúc đẩy mối quan hệ này. Tôi không biết nếu yêu nhau thì mọi người trong nhóm bạn thân chúng tôi sẽ cư xử thế nào, và liệu họ có chấp nhận không. Tình bạn đó đối với tôi rất có ý nghĩa, nhưng Huyền cũng là người con gái quan trọng của đời tôi. Tôi không muốn yêu một người nào khác ngoài cô ấy. Tôi cũng nghĩ không có người con gái nào khác giống cô ấy. Thật sự tôi cảm thấy rất bế tắc, dường như không thể tìm ra cách nào để dung hoà giữa tình bạn và tình yêu. Tôi mong các bạn độc giả giúp đỡ, động viên và cho tôi lời khuyên để tôi đỡ khổ tâm. Tôi rất cám ơn. 

Chia sẻ