BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Em đã yêu... cậu của mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Dẫu đã biết trước là anh em họ hàng, bố anh ấy và ông ngoại em là 2 anh em con chú con bác, nhưng bọn em cũng không tránh được tiếng sét ái tình và đã "vượt rào".

Em cũng là 1 người thường hay theo dõi các bài viết trên afamily. Càng đọc, em càng thấy trong tình yêu có nhiều tình huống dở khóc dở cười. Và giờ em cũng đang ở trong 1 trường hợp đó, thật khó cưỡng lại được tiếng nói của con tim

Em cũng muốn lấy chồng nhưng sẽ là lấy người em yêu. Và người em yêu hiện giờ là cậu họ của em, hơn em những 10 tuổi. Bọn em gặp nhau trong đám cưới của em gái anh ấy, người mà em phải gọi bằng dì.

Vì từ trước đến nay chỉ toàn đi học, không mấy khi ở nhà để đi đến nhà anh em kiểu thế này, vậy nên đây là lần đầu tiên gặp mặt nhau, dẫu đã biết trước là anh em họ hàng, bố anh ấy và ông ngoại em là 2 anh em con chú con bác, vậy mà anh ấy vẫn bị sét đánh trước em để rồi sau vài lần đi chơi, trò chuyện thì em cũng bị thuyết  phục trước ông cậu này.

Bọn em yêu nhau, càng ngày càng sâu đậm. Dù cho anh chẳng phải là mẫu người lí tưởng của em như em vẫn nghĩ hồi độc thân, nhiều khi cũng làm em buồn vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào yêu. Và rồi lại còn vượt rào nữa dù cho em đang còn là sinh viên, 2 năm nữa mới ra trường.

Cả 2 đứa bây giờ chẳng biết làm sao bởi bố mẹ anh ấy không đồng ý, còn kêu là loạn luân nữa, làm anh ấy không dám đưa em về nhà. Em còn trẻ nên không biết sau này thì sẽ ra sao nhưng thực sự bây giờ thì em chẳng thấy rung động trước ai nữa mà em cũng chẳng đủ can đảm để rời xa anh vì bọn em cũng đã vượt rào rồi.

Còn anh thì nói ngoài em ra anh cũng không muốn yêu ai,  đã 30 tuổi rồi mà lại không muốn lấy vợ mà không có tình yêu dù cho ông bà cứ thúc ép lấy vợ. Cứ nghĩ đến tương lai mịt mù mà em chẳng biết làm thế nào.

Chia sẻ