BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Gửi chị Narcissus: Tôi biết vì sao chị muộn chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cuộc đời mỗi con người, cuộc sống chỉ ban cho họ một chiếc "bình chứa" bằng nhau, khi đã "chứa" thứ này thì phải thôi thứ khác.

Chị Narcissus Narcissus thân mến! 

Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần tâm sự của chị và quyết định chia sẻ với chị đôi dòng. Nếu những lời tôi sắp nói ra đây có thể khiến chị không vừa ý thì mong chị bỏ qua, tôi cũng chỉ muốn nói những lời thật tâm mình nhất, muốn ghi lại những gì thực sự tôi đang suy nghĩ mà thôi. 

Chị có thắc mắc rằng việc chị đã ngoài băm mà vẫn chưa có một lần rung động với chuyện tình cảm lãng mạn là tại quá kén chọn hay tại duyên số? Theo tôi thì không phải tại cả hai chị ạ.
 
Thứ nhất : chị chưa từng lựa chọn ai, nên không thể coi là chị kén chọn, chị đã tiếp xúc với ai đâu. Thứ hai: tôi luôn cho rằng duyên số chỉ áp dụng trong trường hợp yêu nhau không đến được với nhau, hay là sẽ phải đến với nhau. Xin lỗi chị nếu tôi diễn đạt không được rành mạch nhưng ý tôi rằng duyên số chỉ dùng cho những người đã yêu mà thôi. Vì thế mà không phải lý do tại cả hai điều này. Cá nhân tôi chủ quan cho rằng sở dĩ đến giờ chị vẫn cô đơn là do chị đã quá coi trong sự nghiệp. 

Cuộc đời mỗi con người, cuộc sống chỉ ban cho họ một chiếc « bình chứa » bằng nhau, khi đã « chứa » thứ này thì phải thôi thứ khác. Tùy thuộc vào mỗi người lựa chọn mà cuộc đời của họ sẽ rẽ theo những hướng khác nhau. Có những người quá vội vàng chứa tình yêu và hôn nhân, nên chiếc bình của họ không thể chứa nổi một sự nghiệp đàng hoàng, thành công nữa, bởi đã chật chỗ rồi, nó chỉ có thể chứa đựng một công việc nho nhỏ, bình thường, thậm chí chả chữa được bất cứ công việc nào hết. Cũng có người, như chị chẳng hạn, lại chọn sự nghiệp là cái quan trọng nhất của cuộc đời mình, chị đã đặt nó vào bình, ra sức nuôi dưỡng nó. Chị đã ngăn nó khỏi sự « xâm lấn » của những thứ khác để cho nó có điều kiện tốt mà lớn lên. Chị đã không bỏ bất cứ một giọt tình yêu, rung động nào vào chiếc bình chị ạ. 

Ham mê công việc là một đức tính tốt, nhưng nếu quá đà nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và hạnh phúc của bản thân chị ạ. Với mỗi người, cái đích cuôi cùng của cuộc đời, hầu như ai cũng chỉ mong có một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định. Gia đình bao giờ cũng là ưu tiên số 1. Như chính bản thân chị đã từng trải nghiệm đấy, có thành đạt đến mấy mà cô độc thì sẽ buồn biết bao. 

Chị ạ! Ngoài băm nói là trẻ thì vẫn là trẻ. Chị hãy dành thời gian hạnh phúc riêng của mình, càng sớm thì càng có nhiều cơ hội. Chị nói không thích quán xá, tụ tập bạn bè, cái đó là sở thích riêng của mỗi người, rất khó thay đổi. Bây giờ cũng không thể bắt chị phải thay đổi mình để có thể kiếm một tấm chồng, đúng không? Và cũng chẳng cần thiết phải như thế chị ạ. Chỉ là chị hãy mở lòng mình hơn. Gia đình, hạnh phúc không phải là thứ dễ dàng, đừng mong mỏi nó đến với chị một cách tự nhiên. Chị phải tự mình tìm kiếm nó, tạo ra nó. Mở lòng mình ra, và gặp gỡ những chàng trai, đừng xét nét, đánh giá họ, hãy mỏ lòng và cho họ cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội nữa. Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị. 

Đừng trách ông trời bất công với mình chị Narcissus Narcissus ạ. Bởi vì thực ra ông ấy đã cho mỗi người quyền lựa chọn, và chính chị đã tự chọn con đường cho mình. Một gia đình nhỏ với đứa con để vỗ về có khó hay không là tùy ở chị thôi. Mong chị sớm tìm được một nửa như ý! Khi nào có hạnh phúc riêng hãy qua đây thông báo cho tôi và các độc giả được mừng cho chị.

Chia sẻ