BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Bạn trai chia tay tôi vì làm cho cô gái khác có con

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chúng tôi cũng đã “làm chuyện vợ chồng” với nhau. Tôi coi điều này rất thiêng liêng.

Nhận được tấm bằng tốt nghiệp trường trung cấp du lịch cũng là lúc tôi đau đớn đón nhận lời chia tay của bạn trai. Anh đã cùng tôi gắn bó hơn một năm nay, khi cùng học chung dưới mái trường này. Vậy mà giờ đây, bao nhiêu mộng đẹp về một mái ấm hạnh phúc sau khi ra trường mà chúng tôi cùng dệt nên đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Tất cả chỉ vì tính đa tình của đàn ông.

 

Thời gian trước trường cho chúng tôi đi thực tập. Bạn trai tôi giỏi nên được về khách sạn Melia, còn tôi chỉ được làm thử ở một khách sạn gần nhà. Đó chính là khoảng thời gian đã xảy ra rạn nứt giữa chúng tôi. Tôi thấy bạn trai cứ dần lạnh nhạt với mình. Tôi hỏi thẳng thì anh ấy bảo vì đi làm mệt nên anh không thể quan tâm tới tôi như trước được. Nhưng sự thật là ở chỗ thực tập anh đã có cảm tình với một cô nhân viên làm tại đó. Tôi thì không bao giờ ngờ được chuyện này vì thời gian cùng học ở trường anh rất tốt với tôi. Chúng tôi cũng đã “làm chuyện vợ chồng” với nhau. Tôi coi điều này rất thiêng liêng. Còn với anh, hoá ra đó chỉ là chuyện giải toả nhu cầu sinh lý.

 

Tôi cũng đã nhìn thấy mặt “tình địch” của mình khi cùng các bạn đến thăm chỗ thực tập của anh. Lúc đó tôi chỉ thấy cô ta xinh xắn, nhanh nhẹn chứ không biết đó chính là kẻ thứ ba. Thậm chí trong thời gian đó hai người cũng đã ăn nằm với nhau. Chính vì vậy bạn trai quyết định dứt khoát với tôi vì cô ấy đã có bầu. Lời thú nhận của anh ấy như sét đánh bên tai tôi. Tôi chỉ còn cách chấp nhận chứ không thể làm gì được nữa. Thời gian sau đó tôi rơi vào tâm trạng đau khổ, tuyệt vọng và mất lòng tin vào đàn ông. Bạn trai tôi vốn được mọi người đánh giá là hiền lành, “ngoan” vậy mà khi có cám dỗ đã không thể đứng vững được.

 

Hay là do tôi không được xinh xắn như cô gái đó? Nhưng tôi đã hết lòng vì anh, luôn quan tâm, lo lắng cho anh. Tôi cũng luôn cố gắng hoàn thiện mình để có thể trở thành một người vợ hiền, một người mẹ đảm khi lấy anh. Thế mà anh lại bỏ rơi tôi. Liệu có ngày nào anh sẽ hối hận vì quyết định của mình? Còn tôi, không biết bao giờ mới có thể rung động vì một người đàn ông khác.

Chia sẻ