BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Phụ nữ đừng dại lấy chồng kém mình về trình độ

,
Chia sẻ

(aFamily)-Nếu người chồng trình độ kém cỏi hơn vợ, hôn nhân thực sự là thảm họa nếu như người chồng bảo thủ, trì trệ...

Theo bản thân tôi nhận thấy, hôn nhân vô cùng quan trọng và có nhiều khía cạnh để tạo nên hạnh phúc. Trình độ của hai người trong cuộc nên tương xứng nhau thì tốt hơn.

Tôi biết có nhiều người sẽ đem sự chân thành, lòng vị tha, sự chia sẻ, động viên và sức mạnh của tình yêu ra để thuyết phục bạn Linh trong bài viết Tôi khao khát có một người đàn ông bên mình NHƯNG ...” duy trì tình yêu hiện tại bạn đang có. Riêng tôi, không đồng ý với ý kiến của mọi người. Tôi ích kỷ quá chăng, song tôi biết nếu dấn thân vào tình yêu hiện tại, Linh sẽ gặp nhiều áp lực và lo lắng.

Tôi tin Linh yêu chàng trai qua cuộc điện thoại nhầm số ấy chẳng qua vì bạn đang cô đơn, chịu áp lực về tuổi nên mới dễ dàng chấp nhận tiếng yêu đến thế. Chính vì muốn giải tỏa sự cô đơn, thèm muốn có một bờ vai mà tình yêu của bạn đã không thể bỏ qua việc tính toán, so bì trong đó. Điều này chứng tỏ, tình yêu của bạn không hề được xây đắp trên sự chân thành.

Bạn đang có một công việc ổn định ở gần nhà của mình, nơi ấy bạn được thỏa mãn giấc mơ, được phấn đấu cho nghề nghiệp lại được gần gũi người thân. Giờ đây nếu lấy anh ta, bạn sẽ phải xa nhà, xa bố mẹ, từ bỏ công việc hoặc có tìm được việc thì cũng bấp bênh ở nơi tỉnh lẻ. Ở miền Trung chắc bạn cũng hiểu cuộc sống ở đây khó khăn, vất vả thế nào. Không thể có điều kiện tốt bằng ngoài Bắc được cho dù nhà anh ta có khá giả thật đấy.

Con gái nếu tại duyên số phải lấy chồng xa thì cam chịu, còn nếu có điều kiện lựa chọn, tốt nhất nên lấy chồng gần. Ở cạnh bố mẹ mình bao giờ chả tốt. Hơn nữa, bố mẹ nào cũng muốn con gái mình lấy chồng gần. Bạn cần nghĩ cho bố mẹ và bản thân mình.

Điều cuối cùng là khoảng vênh về trình độ không dễ dàng san lấp. Thường trong một gia đình, người chồng giỏi giang, hiểu biết hơn vợ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Còn ngược lại, người chồng trình độ kém cỏi hơn vợ, hôn nhân thực sự là thảm họa nếu như người chồng bảo thủ, trì trệ còn người vợ cảm thấy khinh thường sự nghèo nàn kiến thức của chồng.

Bây giờ đang ở trong tình yêu, mọi thứ đều có thể trung hòa được mà bạn đã nhận ra khoảng chênh ấy đang hiện hữu và khó san lấp thì sau này khi về sống chung, khoảng đó chỉ nới rộng ra thêm mà khó có thể co vào được. Bạn cũng đã phần nào biểu lộ thái độ của mình với anh ta rồi đó, Linh ạ:

“Điều làm tôi chán nhất là những khi nhắn tin hay chát với tôi anh hay sai chính tả. Trong họ nhà tôi có lẽ tôi là người học khá nhất, hiểu biết nhiều, ở trường nhiều đồng nghiệp, học sinh yêu quý tôi. Tôi không thể vượt qua được dư luận xã hội để đến với anh nhưng tôi không muốn làm tổn thương anh vì điều đó, tôi chỉ nói mẹ tôi không bao giờ đồng ý đâu những lần anh đòi về nhà tôi.

Nên từ bỏ chàng trai này đi Linh nhé, vừa xa xôi vừa không xứng đáng với bạn đâu. Mới 26 tuổi, chưa phải tuổi quá lứa nhỡ thì để phải vội vàng. Chừng nào chưa tìm thấy người đàn ông xứng đáng với mình, chưa khiến con tim mình rung động thì hãy kiên nhẫn đợi chờ. Hạnh phúc sẽ đến với người có niềm tin vào hiện tại và tương lai.

Chúc bạn sớm dứt được mối tình hiện tại!

Chia sẻ