BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Nhan sắc của vợ không phải là tài sản vĩnh cửu của chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vợ anh đến lúc không còn trẻ đẹp, không còn phục tùng bạn, coi bạn là nhất thì liệu bạn có thể cưới một cô vợ trẻ đẹp khác không.

Phản hồi bài anh Cao Quốc Việt, tác giả bài "Gửi các gái già kiêu hãnh"

Chúc mừng anh Việt đã cưới được cô vợ trẻ, dễ thương, dễ tính, ngoan hiền, đoan trang, tràn đầy sức sống ...và lúc nào cũng coi chồng là nhất. Có thể bạn vừa cưới được vợ cũng không lâu và bạn đang rất hạnh phúc với niềm  kêu hãnh của mình rằng đang sở hữu một tài sản quý giá.

Anh ạ, một tài sản nào cũng vậy đều phải hao  mòn theo thời gian, có thể là 5 năm hoặc có thể là 10 năm và lâu hơn nữa tùy theo cách sử dụng và bảo quản. Sức khỏe và nhan sắc của người phụ nữ cũng bị lão hóa theo năm tháng. Tài sản hết thời gian khấu hao ta có thể thay mới tài sản khác. Vợ anh đến lúc không còn trẻ đẹp, không còn phục tùng bạn, coi bạn là nhất thì liệu bạn có thể cưới một cô vợ trẻ đẹp khác không.

Kết hôn không phải để cho bằng bạn bằng bè, có người đẹp bên cạnh để hãnh diện với người xung quanh.

Hôn nhân là sự kết hợp hai tâm hồn đồng điệu, biết yêu thương chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, cùng nhau góp ý xây dựng và dung hoà lẫn nhau. Mọi thứ đều biến chuyển theo không gian thời gian và cảm xúc từng giai đoạn, có lúc yêu thương mặn nồng, có lúc bất hoà, có lúc dịu dàng, có lúc to tiếng....chỉ có tình yêu thương chân thành không vụ lợi thì mới có thể thông cảm và gắn kết lẫn nhau.

Những người phụ nữ "già" muộn chồng không phải họ là những người kêu hãnh, khó tính, khó gần....mà là họ nhìn cuộc sống tinh tế hơn, họ không muốn phải phiêu lưu,  cũng không muốn lệ thuộc tất cả vào người đàn ông, họ xây nhà phải có móng vững chắc và  không biến đàn ông thành một cái máy tạo tiền, họ có đủ bản lĩnh để  đồng hành cùng chồng trong gió bão.

Chia sẻ