BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Yêu girl sành điệu đời tôi đi xuống

,
Chia sẻ

(aFamily) - Một dịp tình cờ tôi đi nghe rock cùng bạn bè thì gặp My, da nâu, mắt một mí trông rất ấn tượng.

Chào các bạn,

 

Tình yêu luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao, và ở mục Tâm sự này cũng vậy. Tôi thường xuyên vào đây đọc và thấy rất thú vị bởi tính muôn hình muôn vẻ của tình yêu. Đã đọc nhiều bài viết, hôm nay tôi xin được kể câu chuyện của mình.

 

Hiện nay tôi vừa rời ghế giảng đường đại học được hơn một năm nhưng điều tôi cảm thấy tiếc nuối là mình đã không tích luỹ kiến thức trong thời gian là sinh viên. Đi làm rồi, nhìn xung quanh thấy mình thật kém cỏi so với đồng nghiệp, quả thật tôi rất xấu hổ.

 

Thật ra hồi mới vào đại học tôi cũng đặt quyết tâm rất cao: phải được học bổng, phải được bằng khá trở lên, thậm chí nên cố được vào Đảng. Hai năm đầu tôi đã phần nào đạt được ý nguyện của mình. Thế nhưng đến giữa năm thứ 3, khi trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp vì một cô gái cá tính thì mọi chuyện đảo lộn hết cả.

 

Một dịp tình cờ tôi đi nghe rock cùng bạn bè thì gặp My, da nâu, mắt một mí trông rất ấn tượng. Không ngờ vài ngày sau khi đến trường tôi lại phát hiện ra cô ấy học cùng trường với mình nhưng khoá dưới. Khỏi phải nói tôi đã cảm thấy vui sướng thế nào. Tôi tìm mọi cách tiếp cận và chinh phục My cho bằng được.

 

Tôi không dễ dàng đạt được mục đích vì cũng có khá nhiều chàng trai khác thích My. Thế nhưng cuối cùng My đã chọn tôi khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Quả thật yêu My có nhiều điều thú vị. Cô ấy dẫn tôi đến nhiều nơi, gặp nhiều người tôi chưa từng biết. Trước đây tôi vốn là một người chăm chỉ học hành, xa lạ với những chốn ăn chơi thì giờ đây tôi được biết thế nào là bar, là sàn, là rượu ngoại…

 

Tôi cứ bị cuốn theo cuộc sống phù phiếm đó cho đến tận khi tốt nghiệp. Trầy trật lắm tôi mới được ra trường. Nhưng khi đi làm thì mọi thứ không giống thời còn đi học. Ta phải thật sự có năng lực, có chuyên môn giỏi mới được công nhận. Nếu như trước kia sau một thời gian yêu My, đến những chốn ăn chơi tôi thường kiêu hãnh vì trình chơi bời của mình, thì nay, khi đi làm, dần dần tôi phải cúi thấp đầu xuống vì biết mình không bằng ai.

 

Vì nhiều lý do tôi với My đã chia tay rồi. Bây giờ tôi nghĩ, mình chỉ còn cách chăm chỉ tích luỹ kiến thức và chuyên môn thì mới có thể kiếm được nhiều tiền và khiến người khác coi trọng. Không còn con đường nào ngắn hơn.

Chia sẻ