BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

"Vũ khí" giúp chị Thu kéo chồng khỏi cơn "say nắng"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi nói điều này sẽ khiến bạn buồn nhưng quả thật chồng bạn và bạn hiện tại chỉ ràng buộc nhau về trách nhiệm, về những đứa con.

Đọc “Chồng tôi "vật vã" vì thầm yêu cô đồng nghiệp” của bạn Hoài Thu, tôi chợt thấy thêm hình ảnh của một người đàn ông đang “say nắng” hiện ra.

Chồng Thu, một người đàn ông mà tôi nghĩ có lẽ từ trước anh ấy chưa tìm ra hình bóng người đàn bà thực sự của đời mình cho dù đã lấy vợ. Để rồi, khi nhìn thấy người đàn bà mình hằng mong đợi là cô bạn đồng nghiệp. Anh ấy đã không kìm chế được cảm xúc và để cho yêu thương dạt dào tràn về lấn át cả những thứ tốt đẹp mà anh ấy đang có.

Thu ạ,

Tôi nói điều này sẽ khiến bạn buồn nhưng quả thật chồng bạn và bạn hiện tại chỉ ràng buộc nhau về trách nhiệm, về những đứa con. Những khúc mắc trong cuộc sống, dù được dung hòa thì cũng chỉ nhịn nhau để sống, để cùng nhau chăm sóc cho con. Bạn không thể khơi gợi tình yêu thực sự trong anh ấy. Mười năm trời chung sống với nhau, có tới hai mặt con, ân nghĩa vợ chồng cũng tương đối sâu đậm vậy mà anh ấy vẫn có thể dành tất cả những cảm xúc tốt đẹp của mình cho một người con gái mà bản thân cô ta không hề coi trọng tình cảm của anh.

Có lẽ chồng Thu cũng không tìm thấy sự chia sẻ nơi người bạn đời của mình, không tìm thấy niềm tin trong đó chăng nên việc anh ta cứ cố tình né tránh, im lặng, cố tình xây bức thành trì để vợ mình không thể vượt qua.

Điều đó nói lên nếu Thu cứ gặng hỏi, cứ đi tìm ngọn ngành câu trả lời thì cũng chỉ vô ích. Nếu bạn muốn ghen tuông, tung hê mọi thứ thì chính bạn sẽ làm mình thất bại thêm.

Nhưng không phải vì thế mà vô vọng. Thu vẫn còn rất nhiều thứ xung quanh để thắp sáng niềm tin, duy trì hạnh phúc cho mình đấy.

Đầu tiên, chồng bạn vẫn là một người đàn ông hiền lành, có trách nhiệm và đặc biệt rất yêu thương các con. Anh ấy biết đau đớn khi phản bội lại tình cảm của vợ. Anh ấy cũng không muốn bỏ gia đình, vợ con để theo đuổi người đàn bà mình thích. Đó chính là những điểm sáng cứu rỗi tâm hồn anh ấy. Bạn phải duy trì điều này trong con người anh ấy, Thu nhé.

Thứ cảm xúc anh ấy dành cho cô gái kia cũng chỉ là thứ tình yêu đơn phương, vô vọng. Thái độ của cô gái kia cũng phần nào cho Thu sự an ủi và yên tâm nhất định. Một ngày nào đó, cô gái kia lấy chồng cũng đồng nghĩa sự si tình trong anh ấy biến mất hoặc sớm hay muộn, anh ấy sẽ trở về thực tại, không thể mãi mãi ngổn ngang trong mớ tình cảm mơ hồ mãi.

Nhưng để anh ấy sớm thoát khỏi mớ tình cảm ngổn ngang hiện tại, Thu phải nhờ đến “vũ khí bí mật” của mình. Đó là hai đứa trẻ. Anh ấy rất yêu trẻ con, rất thương con cơ mà. Hãy để hai đứa trẻ tiêu bớt quỹ thời gian thừa của bố nó. Bạn có thể xui chúng gần gũi bố nhiều hơn, đòi bố đèo đi chơi hoặc bạn có thể gợi ý cho chồng nên đưa con đến các câu lạc bộ, các lớp học. Lôi cuốn anh ấy vào việc học tập, dạy dỗ các con để anh ấy thấy được trách nhiệm của mình và không còn thời gian nghĩ đến cô gái kia và viết mấy thứ blog vẩn vơ đó nữa.

Hãy làm một người vợ lặng lẽ, cần mẫn, chăm sóc chồng con nhiều hơn nữa. Hãy hi sinh bản thân mà không cần phải nói cho chồng bạn biết. Hãy để anh ấy nhìn thấy sự nỗ lực của bạn trong một thời gian dài. Chắc chắn anh ấy không thể làm ngơ và đến một lúc nào đó sẽ nhận ra hạnh phúc trong tay anh ấy đáng quý biết bao. Những gì anh theo đuổi chỉ là phù phiếm, nó không bao giờ mang lại ý nghĩa lớn lao cho anh như chính gia đình của anh hiện tại.

Khi anh ấy nhận ra được giá trị đích thực mình đang có, lo gì anh ấy không trở về với Thu. Hãy cho anh ấy một khoảng thời gian. Khoảng thời gian để Thu thể hiện mình còn anh ấy sửa chữa lỗi lầm của bản thân. Để mái ấm gia đình bạn lại vui vẻ như ngày nào.

Cố gắng lên bạn nhé! Hạnh phúc sẽ trở về với bạn và gia đình bạn!

Chia sẻ