BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Vài chiêu giúp Phương kiểm tra chồng có "ăn vụng" không

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhưng quan trọng nhất là bạn phải chăm sóc anh ấy nhiều hơn, phải biết cách giữ chồng bởi nếu tình huống xấu anh ấy ngoại tình thật thì đây mới chỉ là giai đoạn hình thành.

Chào Lan Phương, tác giả bài “Thế này có phải là bằng chứng chồng tôi đang "cặp bồ"?”

Ngay bây giờ nếu kết luận chồng bạn đang ngoại tình thì dễ mắc sai lầm, bạn ạ. Người ta gọi đó là võ đoán, còn chồng bạn có thể cho bạn tội vu khống đó.

“Chúng tôi đã cưới nhau được 6 năm, trên cơ sở tình yêu rất thắm thiết, gắn bó. Sau 2 năm, tôi sinh cháu trai đầu lòng, ngoan ngoãn, khoẻ mạnh.

Về kinh tế, gia đình chúng tôi cũng khá ổn. Chồng tôi là 1 người chăm chỉ, chí thú làm ăn, không cờ bạc, trai gái, chỉ có rượu là uống hơi nhiều mỗi khi phải tiếp khách hay bạn bè gặp gỡ. Đôi khi về nhà cũng lâng lâng vì say rượu, nhưng chỉ lên giường đi ngủ, chứ không lè nhè gì. Còn tôi, là một phụ nữ bình thường, có công việc ổn định, biết chăm lo, thu vén cho gia đình, tính đơn giản, không chơi bời, sắm sửa gì cho bản thân.

Nói chung, gia đình tôi sống khá hạnh phúc, hòa thuận, vợ chồng thương yêu nhau.”

Mình đọc những dòng này và thấy rằng không một người đàn ông khôn ngoan nào muốn đánh đổi những gì mình đang có tốt đẹp thế này chỉ vì một người đàn bà thua xa vợ mình lại còn “hâm hâm” như chính anh ta nói.

Cũng không có mâu thuẫn gì hay những bất cập nào trong cuộc sống gia đình Lan Phương để chồng bạn chán đời phải ra ngoài tìm người đàn bà khác chia sẻ.

Vấn đề con cái cũng không có gì đáng để anh ấy phải đi tìm kiếm thằng cu như nhiều người đàn ông khác vẫn biện hộ cho việc đi ngoại tình của mình.

Cũng không có chuyện “say nắng” ở đây, vì người đàn ông “say nắng” thường đến với những người đàn bà bất chợt xuất hiện chứ không phải một người con gái đã nhẵn mặt trong cái công ty ít người này. Đó cũng thường là người đàn bà đẹp chứ không phải một cô gái bình thường lại có vấn đề về tính cách như ở đây.

Là một người phụ nữ nhưng tôi tin trong trường hợp này chồng Lan Phương không có gì sai như chính anh ấy nói. Tuy nhiên, để bảo Phương bác bỏ hoàn toàn, không nghi ngờ anh ấy nữa có lẽ hơi khó. Theo tôi, bạn cần kiểm chứng thật chính xác về cô gái kia và tình cảm của cô gái này thế nào với chồng mình.

Một mặt, bạn cần mềm mỏng với chồng như trước đây. Dựa trên những gì anh ấy từng kể về cô gái đó, bạn có thể đoán được chồng mình đánh giá cô ấy ra sao, có chút tình cảm hơn tình bạn nào không? Giờ bạn thỉnh thoảng cũng nên đặt các câu hỏi kiểm chứng kiểu bâng quơ hoặc bịa như kiểu “hôm nọ em nhìn thấy một cô như cô này ngồi sau một anh nào đó rất tình cảm” hay “trong công ty, chắc cô ấy gần gũi và quý anh nhất nhỉ?”…v.v dành cho chồng. Những câu hỏi đoán già đoán non thế này nếu như chồng bạn có khuất tất sẽ có lúc hở ra và là cơ hội để bạn phán đoán tốt hơn.

Công ty anh ấy cũng không nhiều người, chắc Phương cũng phải thân thuộc với ai trong công ty anh ấy. Hãy chọn một người bạn tin tưởng nhất và bí mật hỏi han tình hình chồng bạn ở công ty như thế nào, anh ấy hay quan tâm đến nhân viên hay không, đối xử với chị em phụ nữ ra sao? Chị em ở công ty có thích anh ấy không? Hỏi kiểu nửa đùa nửa thật nhưng khéo xoáy vào vấn đề thì cũng có thể lấy được thông tin rất nhiều.

Tiếp tục theo dõi chồng mình nhưng không để cho anh ấy biết. Kiểm tra điện thoại kín đáo xem có điều gì bất thường trong đó. Bất chợt ghé qua công ty anh ấy và cần thiết có thể thuê người đi theo anh ấy một tuần hoặc hai tuần xem chồng mình có hẹn hò với cô kia không?

Nhưng quan trọng nhất là bạn phải chăm sóc anh ấy nhiều hơn, phải biết cách giữ chồng bởi nếu tình huống xấu anh ấy ngoại tình thật thì đây mới chỉ là giai đoạn hình thành. Nếu khéo léo sẽ chặn đứng được còn nếu không khôn ngoan, để sự việc trượt đi xa sẽ khó bề kéo lại.

Những điều tôi nói có thể không mới mẻ nhưng rất cần nhắc lại để một người rối trí như Phương lúc này tỉnh táo lại. Còn tự bản thân, tôi luôn mong bạn hãy duy trì một niềm tin tốt đẹp dành cho chồng! Hạnh phúc được xây dựng dựa trên niềm tin đó bạn.

Chia sẻ