BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Bố bạn chỉ ngoại tình tinh thần thôi Thu ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn Thu đừng nghĩ rằng, ngoại tình ở đây chỉ chăm chăm vào “chuyện ấy” mà lầm. Ở lứa tuổi này, chắc ông cũng không còn ham hố nhiều chuyện “gối chăn”.

Đọc bài “Bố tôi có nhân tình dù đã 50 tuổi” của bạn Trần Thị Thu, mình nghĩ rằng không nhất thiết phải gay gắt hay bức xúc đến mức phải quyết định mọi thứ trắng đen rõ ràng đâu Thu ạ.

Mình không bênh gì bố bạn nhưng quả thực mình thấy ông ấy cần được thông cảm. Đó là một ông bố tuyệt vời về khía cạnh chăm sóc con cái gia đình. Hiếm có người đàn ông nào góa vợ sớm như ông ấy lại chu toàn được việc nuôi dạy con cái trưởng thành như ngày nay.

Ông ấy là người có tiền, có quyền, có học nên cách cư xử cũng mềm mỏng, từ tốn, chắc chắn chứ không phải bốc đồng, sáng nắng chiều mưa.

Những việc ông ấy làm cũng nằm trong tầm kiểm soát và có cân nhắc. Mình đoán rằng, bố bạn lấy mẹ kế chỉ là vì cần người cùng ông ấy chăm sóc các bạn chứ không phải vì tình yêu bởi có lẽ tình yêu ông ấy dành cho vợ cả hết rồi. Việc lấy vợ kế sau khi vợ cả mất một năm càng chứng minh điều đó. Từng ấy năm sống với vợ kế chỉ vì trách nhiệm chứ không hề có tình yêu. Hơn nữa, một người có trình độ như ông ấy lại sống cùng vợ kế không khéo, không biết chia sẻ, mâu thuẫn trình độ từng ấy năm khiến ông phải sống trong sự chịu đựng, dày vò về tinh thần. Có lẽ ông chỉ mong con cái mau trưởng thành để được sống cho bản thân sau những năm dài cố gắng cũng nên?

Giờ các bạn đã phần nào trưởng thành nên ông cũng yên tâm. Việc tìm đến người đàn bà thứ ba kia rõ ràng sai nhưng ông không vi phạm hôn nhân vì không đòi cưới bà ấy. Hơn nữa chính bà ấy chứ không phải ai khác lại là người hiểu ông, có thể chia sẻ với ông những điều trong cuộc sống ở cái tuổi xế chiều này. Đó thực sự là liều thuốc tinh thần, là bạn tâm giao cho nhiều người đàn ông khi con cái trưởng thành dựng vợ, gả chồng còn người vợ ở nhà thì không có khả năng đó, lại luôn như mặt trăng với mặt trời.

Bạn Thu đừng nghĩ rằng, ngoại tình ở đây chỉ chăm chăm vào “chuyện ấy” mà lầm. Ở lứa tuổi này, chắc ông cũng không còn ham hố nhiều chuyện “gối chăn”. Người đàn bà kia chắc cũng có tuổi, và có lẽ chồng bà ấy có vấn đề hoặc ở xa hoặc ly thân gì đó nên bà ấy mới có thể gần gũi với bố bạn như vậy. Thế nên cứ coi như bố bạn đang ngoại tình về tinh thần chứ không phải thể xác. Điều này, tôi nghĩ cũng bình thường, vả lại bố bạn là người biết nghĩ nên chắc chắn không thể để xảy ra những hệ lụy cho gia đình và con cái. Những thứ ông đã mất bao nhiêu năm để gây dựng.

“Biết được đấy là tôi, ông đã tâm sự rằng "Sau khi đã lo cho các con được trưởng thành như thế, bây giờ bố muốn có thời gian nghỉ ngơi, người ta là chỗ dựa tinh thần cho bố, các con biết cũng không làm được gì thì tốt nhất là nên im lặng".”

Những lời này của ông , theo tôi rất thực lòng. Bạn nên tôn trọng quyết định của ông ấy. Chỉ có điều nên tâm sự với bố bạn rằng chúng con không muốn điều gì không hay xảy đến với gia đình từ mối quan hệ của bố. Mong bố luôn cân nhắc và đừng làm chuyện không phải với mẹ kế của con. Mình tin rằng, ông sẽ ý thức được trọng lượng lời nói của bạn.

Mình cũng biết có nhiều người đàn ông hay bị khủng hoảng tinh thần ở một giai đoạn nào đó và người ta rất cần bạn tâm giao, ý hợp hơn là người bạn đời bên cạnh. Nhưng dù có thân thiết với người bạn tâm giao kia đến thế nào thì không bao giờ những người đàn ông này coi nhẹ gia đình cả.

Bố của Thu có lẽ là người như vậy. Bạn nên động viên mẹ kế hãy bình thường với những gì diễn ra. Như thế tốt hơn là muốn bố bạn phải từ bỏ chuyện ngoại tình hiện tại với người đàn bà là giáo viên tiểu học kia.

Chia sẻ