BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Anh ta sẽ không dại để mất vợ vì "kẻ thứ ba" đâu!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cái gì không là của mình thì dù chị có cố gắng đến đâu cũng không bao giờ có được. Anh ta rồi sẽ trở về bên vợ chứ không dại gì đánh mất một hạnh phúc đã được thừa nhận.

Đọc “Tôi có nên từ bỏ hạnh phúc với người đàn ông... đã có vợ?” của chị My, tôi lại thấy hình ảnh xa xưa của mình trong đó. Cũng băn khoăn, cũng day dứt, cũng ăn năn và rất cần chia sẻ. Xin có đôi lời tâm sự cùng tác giả bài viết.

Bản thân mình có lỗi không?

Chắc chị My đã từng hỏi câu đó và rồi tự trả lời là không? Vì chính người đàn ông kia đã đến quyến rũ chị. Tại anh ta biết khơi gợi, biết làm cho chị cảm thấy dễ chịu, vui vẻ và hạnh phúc. Ở bên anh ta, chị đã khám phá, bộc lộ được bản thân và thấy thế giới trở nên thú vị hơn, đáng yêu hơn. Điều mà trong thời gian yêu 2 người trước đó, chị đã không cảm nhận được.

Tại cả hoàn cảnh của anh ta và cũng tại cả vợ anh ta nữa, chị ấy không biết giữ chồng thì phải chịu, làm sao trách được mình.

Mình có nên từ bỏ cuộc tình này không?

Hỏi thế thôi nhưng câu trả lời cũng là không nốt vì có biết bao suy nghĩ đang đấu tranh trong đầu. Nào là đâu phải lúc nào cũng tìm được một người đàn ông như thế. Đã lâu lắm rồi, mình mới có hạnh phúc đích thực, không biết giành lấy, để nó trôi mất thì lại sống trong cô đơn, buồn bã, tẻ nhạt hay sao? Liệu sau này mình có tìm thấy hạnh phúc đích thực không?

Rốt cuộc mình sẽ làm thế nào?

Mặc kệ! Cứ tiếp tục cuộc tình lén lút, hạnh phúc trong sự lo lắng và sợ sệt một ngày nào đó chuyện tình mờ ám của mình bị vỡ lở.

Ở trên là những gì tôi từng làm, từng trải qua và giờ ngồi chiêm nghiệm lại. Tôi tin rằng chị My cũng có những cảm xúc và hành động như tôi. Song tôi đã nhận ra một điều, nếu bản thân mình không gác được sự ích kỷ sang một bên thì chẳng bao giờ có thể nghe được lời khuyên từ người khác.

Tôi đã lao như con thiêu thân vào cuộc tình tay ba ấy rồi một ngày vỡ mộng. Tôi đã sống trong tủi nhục, trong sự khinh ghét mà phải rất lâu sau đó tôi mới trở lại thăng bằng. Tôi thất bại hoàn toàn và nhận ra đời không phải lúc nào cũng như mong muốn của mình. Tôi tưởng mình đã chết theo sự thất vọng nhưng may mắn cuối cùng cũng vượt qua được.

Chị My ạ,

Cái gì không là của mình thì dù chị có cố gắng đến đâu cũng không bao giờ có được. Người đàn ông hiện tại đã thuộc về một người đàn bà khác. Anh ta có đến với chị cũng chỉ như cơn gió qua đường, tìm kiếm niềm vui chốc nhát. Thời gian qua anh ta đã đem đến cho chị những hạnh phúc nhất định nhưng không phải là mãi mãi. Ngày nào đó trong thời gian tới, vợ anh ta sẽ trở về và lúc đó ai đảm bảo với chị, anh ta sẽ lựa chọn chị thay người vợ kia. Anh ta không dại gì đánh mất một hạnh phúc đã được thừa nhận. Nếu chị cứ tiếp tục đeo bám, liệu vợ anh ta có để cho chị yên hay danh dự của chị có khả năng bị tổn thương nghiêm trọng?

Kết cục của kẻ thứ ba trong các cuộc tình thường đau khổ và thất bại nhiều hơn. Chắc chị không muốn mình trở thành một nạn nhân đi vào vết xe đổ ấy chứ?

Tôi nghĩ không cần phải khuyên chị vì nếu nhận ra đạo lý, chị My thừa biết không có đạo lý nào ủng hộ kẻ thứ ba cả. Tôi đã thất bại và tôi tin mình có thể là tấm gương để chị rút kinh nghiệm.

Mong chị đủ sáng suốt!

P/s: Tôi vẫn tìm được một người đàn ông yêu thương mình thực sự và sau những năm chung sống cùng nhau, tôi đã nhận ra được hạnh phúc đích thực đôi khi không cầu kỳ như những gì mình nghĩ, chị My ạ.

Chia sẻ