BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Anh chàng khiến chị Lan định bỏ chồng không "tử tế" như chị tưởng đâu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một người đàn ông hoàn hảo như chị đánh giá tại sao lại bỏ vợ, chả nhẽ người vợ cũ của anh ta lại chê một người chồng tâm lý như vậy?

Chị Lan Thu thân mến

Mọi chuyện trong xã hội đều có thể xảy ra. Thực tế tình huống “Tôi muốn bỏ chồng để lấy người đàn ông "một lần đò" và kém tuổi, nên chăng?” chị nêu ra từng xuất hiện rất nhiều. Tuy nhiên, trường hợp nào nên, trường hợp nào không nên thì cần phải xem xét.

Trường hợp của chị có lẽ là không nên chị ạ. Như chị từng nói:

“Trái tim tôi muốn về với H, nhưng ở một khía cạnh nào đó tôi lại sợ mình sẽ không giữ được anh lâu, tôi tự ti về ngoại hình của mình nếu so với H, hơn nữa tôi còn có cảm giác sợ dư luận, đồng nghiệp, mẹ tôi, chị tôi đàm tiếu nếu bỏ chồng để đến với H.”

Chừng nào chị còn sợ dư luận, chừng đó chị còn biết mặc cảm với lỗi của mình. Giờ đây, chị đang mang lỗi và chị cần sửa sớm đi nếu không muốn mọi việc vượt quá xa tầm kiểm soát.

Chị ngoại tình hơn một năm mà chồng chị chưa biết. Đấy là may mắn của chị, nếu chồng chị mà biết, chắc anh ấy sẽ ghen, chị và người tình sẽ không được yên ả. Khi anh ấy ghen, đồng nghĩa chị cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều thứ từ gia đình, công việc, mối quan hệ. Chẳng nhẽ chị muốn phá vỡ sự bình yên mình đang có?

Chị có quyền mưu cầu cho mình một hạnh phúc với một người đàn ông khác nếu như chồng chị ngoại tình, không quan tâm đến vợ con và ngược đãi hay bạo lực gia đình với chị khiến chị không chịu nổi. Song thực tế chồng chị không phải là người như vậy, ngoài khoản bất tài như chị nói (yếu điểm lớn nhất của anh ấy), tôi thấy chị không hề nhắc tới một điểm xấu quá thể nào khác.

Giờ chị hãy thử xem lại mình một chút. Tại sao trong một khoảng thời gian dài sống với nhau như vậy, chị vẫn chấp nhận được mọi thứ của chồng mình. Giờ bắt đầu có một người đàn ông khác xuất hiện trong cuộc đời, chị bỗng thích so sánh và chê bai.

Chị đã làm tròn sự sẻ chia với chồng chưa? Ý tôi nói có nghĩa, khi biết chồng có tư tưởng an phận, biết anh ấy không chịu cố gắng hay phấn đấu cùng vợ, tại sao chị không nói chuyện với anh ấy, không động viên anh ấy, không chủ động chia sẻ công việc để anh ấy làm như việc nhà chẳng hạn.

Tôi không bênh chồng chị nhưng nếu như chị có chia sẻ mà anh ấy không chịu làm thì mới đáng nói. Còn chị cứ cam chịu, chấp nhận từ trước đến giờ, rõ ràng bản thân chị đã mắc lỗi.

Hiện tại, chị rất thần tượng người tình của mình. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì chị đang thiếu sự quan tâm của chồng, nay được một người đàn ông chiều chuộng, dễ sinh tâm lý ca ngợi anh ta hết lời. Sự quan tâm của tình nhân bao giờ cũng ngọt ngào và chi tiết. Đó là khi ngoại tình, còn về sống chung một gia đình, mọi thứ sẽ khác nhiều lắm. Chị Thu đã tìm hiểu nguyên nhân bỏ vợ của người tình chưa. Một người đàn ông hoàn hảo như chị đánh giá tại sao lại bỏ vợ, chả nhẽ người vợ cũ của anh ta lại chê một người chồng tâm lý như vậy?

Cuối cùng, chị cũng nghĩ cho đứa con của chị. Có con, đồng nghĩa sống vì con cũng nhiều. Chị có bớt hạnh phúc của bản thân đi một chút nhưng đứa con chị được vui vẻ bên bố mẹ ruột của nó. Chị bỏ chồng, lấy người đàn ông kia là chị đang tước đi của đứa trẻ rất nhiều thứ trong đó tâm lý của nó sẽ tổn thương, tương lai sẽ bị ảnh hưởng. Chưa kể, chị lấy người chồng mới, rồi cảnh con anh, con tôi, con chúng ta, sẽ phức tạp lắm đấy chị ạ.

Vợ chồng không phải, đóng cửa bảo nhau. Câu này có lẽ cần cho chị và gia đình hơn là một câu hỏi như tiêu đề bài viết của chị.

                                                                                                                                                 Robinhood

Chia sẻ