Anh PCT không cần kìm hãm cảm xúc với "máy bay bà già"
Không phải ai cũng may mắn gặp được người đàn bà đặc biệt như “máy bay” của anh. Và không phải ai cũng may mắn sở hữu được người phụ nữ đó.
Chào anh PCT!
Tôi đã đọc tâm sự của anh và rất hiểu tâm trạng của anh hiện nay. Tôi có một vài suy nghĩ muốn chia sẻ cùng anh.
Trước hết tôi muốn nói rằng, anh đang có những trải nghiệm khá lý thú mà không phải ai cũng có được. Không phải ai cũng may mắn gặp được người đàn bà đặc biệt như “máy bay” của anh. Và không phải ai cũng may mắn sở hữu được người phụ nữ đó.
Tuy nhiên, tôi cũng tin chắc rằng mối quan hệ này sẽ không lâu bền. Bởi vì người phụ nữ đó vốn có tính lẳng lơ như anh đã nói. Nhưng điều quan trọng hơn là anh đến với chị ta không phải bởi tình yêu.
Anh hãy cứ tiếp tục sống với người phụ nữ đó nếu anh vẫn còn cảm xúc. Chẳng việc gì vì người khác mà phải kìm hãm cảm xúc của mình. Khi nào tình yêu đích thực xuất hiện, anh hãy chia tay với người chị lớn tuổi. Chị ấy sẽ không buồn lâu đâu, bởi với bản tính của mình người phụ nữ đó sẽ nhanh chóng tìm được một phi công khác thôi.
Nhưng theo tôi, điều quan trọng nhất bây giờ anh cần làm là phát triển con đường sự nghiệp của mình. Bởi là đàn ông, anh không nên sống dựa dẫm vào người khác. Điều này rất bấp bênh, hơn nữa như vậy không đáng mặt đàn ông. Ngày xưa anh học gì, hoặc anh yêu thích công việc gì thì hãy theo đuổi nó. Anh đang có điều kiện rất thuận lợi để làm điều đó. Sẽ vất vả hơn việc chỉ hưởng thụ và tiêu xài cùng người chị kia, nhưng anh cũng sẽ cảm thấy sống có ý nghĩa và thú vị hơn. Chúc anh sớm tìm được con đường đi của mình