BÀI GỐC Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

33 tuổi, chị có vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ người khác phái, thừa kinh nghiệm chăn gối, lắm tiền, tâm lý hơn các cô gái trẻ...

28 Chia sẻ

Có cơ hội như PCT nên tranh thủ kết hợp với chuyện... "đào mỏ"

,
Chia sẻ

Cặp với “máy bay bà già” thì không những được tình, được tiền mà làm sao càng nhiều tiền càng tốt.

Gửi PCT

Nói chung, một người đã “nhúng chàm” rồi sẽ không tránh khỏi điều tiếng của dư luận. Thế nên đừng để ý tới người ta nói hay phàn nàn, soi mói mình. Chuyện đó giờ không thực sự quan trọng, thiên hạ nói chán cũng phải đến lúc im lặng.

Có 3 vấn đề, anh thấy em cần phải để ý và lưu tâm nếu như vẫn muốn có một cái kết sau này không đến nỗi tồi.

Vấn đề thứ nhất: Phải biết thương mẹ mình. Người tình thích sẽ có nhiều, còn bố mẹ chỉ có một mà thôi. Bố em đã mất, em càng phải nghe lời và làm cho mẹ yên lòng. Mong muốn của bố em cũng là điều mẹ em phải thực hiện. Em sẽ là người hiện thực hóa cái mong muốn đó. Với một người con trai trưởng họ, lấy vợ để cả họ nhìn vào nên phải chọn một cô vợ đúng nghĩa chứ không thể đem cô “máy bay bà già” đã qua một đời chồng này về làm vợ được.
 
Điều này nếu xảy ra sẽ làm mẹ em đau khổ, xấu hổ với cả họ mạc còn em sẽ biến thành đứa con bất hiếu, điều tiếng rồi làm cả cuộc đời còn lại của mẹ và em đau khổ. Do đó, chắc chắn phải chọn cho mình một cô gái tân, biết quán xuyến gia đình lấy làm vợ, cho xứng danh cháu đích tôn.

Vấn đề thứ hai: Người đàn bả bỏ chồng đang cặp kè với em đang chiều chuộng em hết mình. Ở bên chị ta, em chẳng khác gì một ông vua bên ái khanh song nếu để ý câu chuyện em kể từ đầu đến cuối sẽ thấy chị ta có khuyết điểm rất lớn. Một người đàn bà có người chồng học thức như vậy, kinh tế làm ra khá giả, cuộc sống ấm no. Tại sao không xây dựng một hạnh phúc bền vững cùng chồng, chăm sóc con cái cho tốt mà lại chỉ ham muốn “chuyện ấy”.
 
Cái phần con trong người cô ta quá lớn. Kiểu đàn bà như vậy đúng như nhiều người nhận xét, cô ta quá lẳng lơ. Một người đàn bà với đôi mắt ướt rượi rõ ràng sẽ đa tình và “chuyện ấy” vô cùng khỏe. Người đàn ông nào bên cạnh sẽ phải có sức khỏe tương đương để chiều cô ta. PCT còn trẻ nên cô ta mới khao khát như vậy nhưng sự bền vững thì không hề chắc chắn. Nói chung, người đàn bà này không ổn, lấy một người đàn bà lẳng lơ kiểu này có ngày PCT cũng có kết cục như người chồng cũ mà thôi. Phải bỏ cô ta khi có thời cơ thích hợp.
 
Vấn đề thứ ba: Cái thời cơ anh nói ở trên chính là khi nào PCT phải có được số vốn làm ăn kha khá. Mà cái vốn này lấy ở đâu, ở chính cô ta chứ ai. Em đang được cô ấy chiều chuộng, giao quản lý két cũng như chu cấp cho tiền tài, vật chất. Em phải tranh thủ thời cơ này để “tận thu” hết mức có thể. Cặp với “máy bay bà già” thì không những được tình, được tiền mà làm sao càng nhiều tiền càng tốt.
 
Đã có tiếng xấu rồi, xấu thêm chút có sao, hãy thực hiện khả năng “đào mỏ” của mình. Bên cạnh đó em nên học mót kỹ năng kinh doanh cũng như nguồn hàng của cô ấy đang nhập về cho shop, để khi nào có vốn kha khá, ra ngoài mở một cửa hàng khác và mình đứng ra quản lý. Lúc đó vừa có kinh tế, vừa không phụ thuộc cô ta và dễ bề thực hiện các ý muốn khác của mình.

Cái vấn đề thứ ba là cốt lõi anh muốn nhắc em, thực hiện đi kẻo muộn em ạ!

Chia sẻ