BÀI GỐC Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

33 tuổi, chị có vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ người khác phái, thừa kinh nghiệm chăn gối, lắm tiền, tâm lý hơn các cô gái trẻ...

28 Chia sẻ

"Trai già" còn tai tiếng đáng sợ hơn "gái già" nhiều

,
Chia sẻ

Trong thực tế, đàn ông tặc lưỡi lấy liều nhiều hơn hẳn chị em và đau khổ, chia tay cũng nhiều hơn đấy.

Chào mọi người

Vấn đề là trong cuộc sống, ở bất kỳ thời gian nào, cũng vẫn có những người “muộn duyên” hay nói khác đi là họ chậm chân hơn những người may mắn khác trong việc lập gia đình. Dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cần phải thông cảm và động viên để họ có thể yên tâm với những gì sắp diễn ra, cuộc sống vẫn mỉm cười với họ.

Là đàn ông, xin phe mày râu đừng đánh giá thấp những chị em chẳng may mang tiếng “ế chồng”. Cũng đừng có tư tưởng khi đến với các chị em này là đang chiếu cố họ. Điều đó cho thấy sự phân biệt và coi thường giá trị của những cô gái này quá. Bởi những chị em nếu trót bị cho là “gái già” cũng có những giá trị của riêng họ. Không phải tự nhiên, vô duyên vô cớ, các cụ lại có câu “Có phúc lấy được vợ già, vừa sạch cửa nhà, vừa ngọt cơm canh”. Rõ ràng họ có nhiều điểm tốt như có kinh nghiệm, có nghề nghiệp, có kinh tế, biết lo toan cuộc sống kể cả đối nhân xử thế nữa.

Còn các tật nho nhỏ của họ như xuống mã, khó tính hay khó đẻ chăng nữa cũng tùy vào từng người chứ không phải tất cả. Chỉ cần họ nhìn nhận được là tốt, không nên xoáy sâu vào những nỗi đau của họ. Vả lại, không chỉ những cô gái “ê sắc” mới mang vài thứ không hay này mà chính con trai, nhiều chàng “có tuổi” chưa vợ còn mang “tai tiếng” khủng khiếp hơn ấy chứ.

Không phải kể tội hay bôi xấu con trai chứ nhiều chàng “lỡ thì” “vô duyên” còn khó tính gấp mấy nhiều chị muộn chồng. Đàn ông có tuổi cũng xuống mã, phong độ cũng trồi trụt, khối người hồi trẻ chơi bời cũng bị vô sinh như thường, thậm chí lâu ngày máy móc không hoạt động là “xịt” chưa biết chừng.
 
Còn nữa, đàn ông có tuổi chưa vợ còn bị mọi người gọi là hâm đơ, cám hấp trên vung chứ chưa thấy chị em bị chê bôi về thần kinh mấy. Đấy, đàn ông “ế” cũng tệ chứ sao. Đừng tưởng có mỗi đàn bà “ế” mới sợ. Liệu đàn ông cảm thấy thế nào nếu chị em cũng lên tiếng như vậy?

Bảo chị em “ế” nên tìm mối mà lấy gấp kẻo sau này lấy liều ai đó lại khổ xem chừng cũng oan cho họ. Trong thực tế, đàn ông tặc lưỡi lấy liều nhiều hơn hẳn chị em và đau khổ, chia tay cũng nhiều hơn đấy. Do đó, chị em hoàn toàn có quyền chọn lựa cho mình người đàn ông tốt dù họ ế, dù họ muộn duyên cũng là hợp lý. Bởi khi ly dị, người đàn bà thường khổ hơn người đàn ông nhiều, họ gắn bó và nuôi con cho đàn ông cơ mà.

Tôi cũng là người hay đọc Afamily.vn và thấy vấn đề của những người “ê sắc” cần được nhìn nhận một cách khách quan hơn, không nặng về phái nào cả. Anh Dr Chát và POKA cũng có ý đúng của các anh song nếu đặt dưới một bài chia sẻ tâm tình với họ thì các anh vẫn đặt cái tôi của mình vào nhiều quá và ngôn từ đúng như có người nhận xét, rất “đao to búa lớn”, dễ gây mất lòng đối tượng mình muốn chia sẻ.

Vài lời đóng góp cùng diễn đàn thế thôi, chúc mọi người sức khỏe, may mắn trong năm mới!

Chia sẻ