BÀI GỐC Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

33 tuổi, chị có vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ người khác phái, thừa kinh nghiệm chăn gối, lắm tiền, tâm lý hơn các cô gái trẻ...

28 Chia sẻ

27 tuổi, tôi chưa từng cầm tay con trai

,
Chia sẻ

Tôi năm nay đã 27 tuổi âm và 26 tuổi dương nhưng vẫn chưa từng yêu một lần.

Tôi năm nay đã 27 tuổi âm và 26 tuổi dương nhưng vẫn chưa từng yêu một lần. Thời cấp ba và hai năm đầu đại học cũng được nhiều bạn trai mến nhưng vì tính nhút nhát lại có suy nghĩ yêu nghiêm túc nên học hết bốn năm Đại học cũng chưa từng cầm tay bạn khác giới.

Suốt thời sinh viên tôi cũng cảm mến thầm một người con trai cùng xóm trọ. Tôi nghĩ họ là người tốt và đáng tin.  Nhưng tôi đã lầm, họ không như tôi nghĩ rất tính toán và giả tạo. Suốt 5 năm mến thầm kín tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội đến với những người con trai khác. Và một ngày kia khi tôi mạo hiểm từ bỏ công việc hiện tại để tìm công việc theo chuyên ngày của mình, tôi đã thật sự bất ngờ về thái độ của người con trai ấy.

 Tôi đã tới một miền xa và tìm được công việc yêu thích. Một tập đoàn tư nhân lớn nhất đất này đã nhận tôi làm dự án kiêm tư vấn tài chính, chứng khoán cho họ. Ở đây được làm việc hết khả năng tuy công việc có hơi vất vả và bước đầu chế độ đãi ngộ chưa như mong muốn.  Tuy sống với chị gái nhưng  tôi nhớ rất nhớ nhà và thấy mình như thất bại trong công việc so với bạn bè nên trong lòng buồn lắm.

     Hà Nội, nếu không bỏ lỡ cơ hội công việc chắc bây giờ cũng đã ổn định được tại đất này. Thế nhưng sang năm đã 28 tuổi âm rồi, trở về sợ không khéo lại nhỡ chuyện tình duyên. Bố, mẹ, anh,  chị cứ sốt ruột mãi vì chuyện yêu đương của tôi. 

     Anh một người Hà thành, một thầy giáo, một người với nhiều tiêu chuẩn cổ điển. Anh liên lạc và biết tôi qua một người giới thiệu đã gần một năm. Anh hơn tôi 6 tuổi và anh nói anh rất mến tôi, muốn tôi quay trở lại Hà nội.

      Phần tôi, tôi cũng một chút mến và tin anh là người biết quan tâm và động viên. Nhưng chuyện tình cảm đến được hay không thì khó nói trước nhất là khi tình cảm chưa có nhiều. 

      Bây giờ về Hà Nội, chỗ chú ngụ tạm thời thì không lo (Chị gái tôi sinh sống và công tác ở Hà Nội). Nhưng tôi sẽ khó có công việc yêu thích (Chắc bước đầu cũng sẽ làm kế toán của công ty tư nhân nào đó) và tuổi cũng đã lớn tôi sợ nhỡ chuyện tình duyên.

      Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc tâm sự của tôi và mong nhận được chia sẻ của mọi người!!

Chia sẻ