BÀI GỐC Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

33 tuổi, chị có vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ người khác phái, thừa kinh nghiệm chăn gối, lắm tiền, tâm lý hơn các cô gái trẻ...

28 Chia sẻ

Sao không "bắt cá" với cả "máy bay bà già" và gái trẻ nhỉ?!

,
Chia sẻ

Hãy tìm cho mình một cô bồ trẻ, bạn sẽ có câu trả lời cho tất cả câu hỏi của mình đó!

Có lẽ PCT cũng là một “phi công trẻ” thuộc hàng hiếm bây giờ. Vì dường như bạn đang lấn hơi sâu vào mối quan hệ mang tính chất thực dụng của mình. Bạn toàn tâm toàn ý với người đàn bà này quá. Dù có lý do “chính đáng” rằng chị ta là một người tình hoàn hảo: chiều chuộng hết sức cả về tình và tiền. Trong đầu bạn thậm chí xuất hiện cả suy nghĩ “mặc kệ thiên hạ bàn tán” mà “tặc lưỡi lấy chị ta”. 

Phải nói rằng bạn hơi dại. Phi công trẻ thời nay đầy rẫy, đổi tình, đổi sức trai trẻ lấy tiền thậm chí đã trở thành một “nghề” không phổ biến nhưng rất bình thường. Nhiều thanh niên có ngoại hình, có sức khỏe, có sức hấp dẫn đang làm việc đó. Suy cho cùng, ngoài chuyện mất mát ít danh dự (thứ mà với nhiều người là vô giá, nhưng với một số người lại chẳng đáng gì), thì phi công trẻ được hết, được chăm lo đầy đủ về vật chất và cả đời sống tình dục hoàn hảo. Tuy nhiên, hầu hết họ đều coi đây là một công việc tạm thời mà thôi, ai cũng vừa làm vừa tranh thủ tính toán đường lui cho mình. 

Cũng ít người “chung thủy” như bạn. Tôi đã từng gặp và từng được nghe kể rất nhiều về những chàng phi công “tay trong tay ngoài”, thậm chí lấy của miền xuôi nuôi miền ngược. Ngoài chuyện có một bà bồ già và nhiều tiền, các chàng còn “sắm sửa” cho mình một tình yêu, với một cô bồ trẻ và nhiều cảm xúc. Cô gái đó có thể là tình yêu thực sự, cũng có thể chỉ là sự “bù đắp” cho gái già mà thôi. 

Có thêm người đàn bà khác là giải quyết vấn đề về tinh thần. Về vật chất, họ cũng luôn khôn khéo để cố gắng “tiết kiệm” cho mình một số vốn tối đa có thể đề có thể bỏ nghề và đề phòng trừ. Thứ nhất, phòng trừ việc “bồ già” thay bồ, thứ hai đề phòng việc “bồ già” phát hiện ra “bồ trẻ”. Nếu không có sự phòng bị trước, khi ấy sẽ phải ra đi tay trắng. 

Tôi thấy đó là một cách làm khôn ngoan của những phi công trẻ. Vừa có tiền, lại vẫn có người yêu để có thể tính chuyện tương lai. Con gái không phải cô nào cũng quá khắt khe với chuyện người yêu mình có bồ già. Thực tế, có những cô có thể thoải mái suy nghĩ rằng đây chỉ là một “nghề” để kiếm tiền của chàng, để có thể thông cảm được. Cái các cô cần chỉ là tương lai, và bạn có thể cho cô ấy tương lai đó, thế là ổn.

Thêm nữa, việc tìm cho mình một cô bạn gái lúc này có quá nhiều thuận lợi, miễn sao bạn kín đáo là được. Mẹ bạn sẽ không còn lo lắng, đau đầu vì cậu quý tử duy nhất nữa. Bạn cũng có dịp kiểm nghiệm xem một cô gái trẻ thì có khả năng yêu chiều bạn như người đàn bà kia không? Cảm giác với một cô gái khác như thế nào? Bạn sẽ dần dần tự trả lời hết các câu hỏi mà mình đặt ra để có thể có kết luận cho cuộc đời mình. 

Có thể viết những dòng này nhiều người sẽ đánh giá tôi là đồ đểu, nhưng tôi nghĩ nó thực tế đối với bạn. Cuộc sống ngày nay là thế đấy, thanh cao, thuần khiết là cái gì đó thật sự xa vời và nhiều khi chỉ có trong ảo ảnh. Sống giữa cuộc đời thì người phải dính bụi trần chứ!

Chia sẻ