BÀI GỐC Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

33 tuổi, chị có vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ người khác phái, thừa kinh nghiệm chăn gối, lắm tiền, tâm lý hơn các cô gái trẻ...

28 Chia sẻ

Dư luận, xin đừng quá khắt khe với những phụ nữ "đói tình"

,
Chia sẻ

Một người phụ nữ ly dị chồng tìm đến một người trai trẻ hơn chị ta để thỏa mãn “chuyện ấy” rất đỗi bình thường bởi chị ấy tìm thấy ở người trai trẻ cái chị ấy cần.

Đến bao giờ phụ nữ Á Đông mới có thể thoát khỏi những kìm kẹp của dư luận xã hội?

Câu trả lời này chắc còn lâu mới có lời giải đáp thỏa đáng, bởi quá khứ, hiện tại, phụ nữ phương Đông vẫn đang chịu rất nhiều thiệt thòi.

Không những trong công việc xã hội mà cả ở gia đình. Phụ nữ luôn phải gánh chịu những áp lực, dày vò về thể xác, tinh thần...

Đến tình cảm, người phụ nữ cũng bị dư luận xã hội gò ép cho những khuôn mẫu nặng nề. Chẳng may không chuẩn theo cái khuôn mẫu cũ ấy, tức thì thiên hạ dành cho họ những cái nhìn thiếu thiện cảm, vô vàn lời nói cay độc.

Tại sao lại bất công như vậy? Một người phụ nữ đã ly dị chồng, được sự đồng ý của tòa án. Giờ đây, khi chị ta đã tự do, muốn dành tình cảm cho một người đàn ông khác. Vì anh ta kém tuổi chị ta nên thành ra chị ấy bị thiên hạ nhìn khinh bỉ như trong bài viết “Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?”

Thiên hạ ơi, dư luận ơi, xin hãy hiểu cho những người phụ nữ chúng tôi. Chúng tôi cũng là con người, một người bằng xương bằng thịt như bao con người khác. Chúng tôi cũng có những mong muốn, những nhu cầu cần được đáp ứng.

Đã là con người, ai cũng có phần “con” của mình. Trong bài viết này, tôi chỉ xin đề cập tới vấn đề “tình dục”. Nói ra nó thật tầm thường song đây là nhu cầu không thể thiếu của con người, đặc biệt những người trưởng thành, những người đã từng trải qua cuộc sống “gối chăn”.

Phụ nữ có gia đình, nhu cầu tình dục được người chồng đáp ứng, chuyện “ân ái” có thỏa mãn, con người mới phấn chấn được. Giờ hôn nhân tan vỡ, bỏ lại cho người phụ nữ một khoảng trống không chỉ trong cuộc sống mà cả “chuyện ấy”. Những khao khát thầm kín không được đáp ứng, người phụ nữ bình thường có quyền đòi hỏi và thỏa mãn cho riêng mình chứ.

Đói bụng thì phải tìm thức ăn, đói tình cũng phải đi tìm tình ái chứ sao. Một người phụ nữ ly dị chồng tìm đến một người trai trẻ hơn chị ta để thỏa mãn “chuyện ấy” rất đỗi bình thường bởi chị ấy tìm thấy ở người trai trẻ cái chị ấy cần. Điều đó có gì ghê gớm lắm đâu mà dư luận cứ soi mói. Chị ta không phá vỡ hạnh phúc người con trai kia đang có, chị ta đem đến cảm xúc và sự hưng phấn cho anh ta, chị ta còn đáp ứng được cả vật chất anh ta cần. Chị ta đã mất mát quá nhiều thứ song không làm gì nên tội, tại sao cứ ném cái nhìn khó chịu vào chị ta chứ?

Người đàn ông đói tình có thể tìm nhiều chỗ để giải tỏa, còn người phụ nữ không có được điều kiện thuận lợi như thế. Vậy nên, dư luận, xin hãy hiểu đúng và cảm thông cho những người phụ nữ đói tình.   

Chia sẻ