BÀI GỐC Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

33 tuổi, chị có vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ người khác phái, thừa kinh nghiệm chăn gối, lắm tiền, tâm lý hơn các cô gái trẻ...

28 Chia sẻ

Cặp với "máy bay bà già" là chuyện thường ngày ở huyện

,
Chia sẻ

Yêu gái trẻ hay lấy vợ trẻ phải nai lưng ra mà chiều họ. Còn đây, “cặp” với mấy chị, được các chị chiều đến tận miếng ăn, giấc ngủ, cái râu, sợi tóc.

Có câu giang hồ vẫn đồn đại “nhất ăn, nhì mặc, thứ ba “chuyện ấy”.

Muốn căn cứ vào câu trên để nói chuyện với PCT, tác giả gửi tâm sự “Tôi có nên tiếp tục cặp với “máy bay bà già””.

Tội gì mà không “cặp” nhỉ? Khi cả ba tiêu chí giang hồ đồn đại, PCT đều được hưởng ngon lành mà không hề gặp khó khăn nào. Khôn không muốn lại thích dại sao?

Người ta muốn kiếm miếng cơm, manh áo còn đổ mồ hôi sôi nước mắt cũng chưa được no đủ, thậm chí đói còn đe dọa. Cứ nhìn mấy người lao công, xe ôm, quét rác, bốc vác…v.v cật lực kiếm sống sẽ thấy họ khổ sở thế nào. Mình sung sướng và được người ta chu cấp cho để sung sướng, tội gì không nhận.

Cơm tận mồm, áo quần tận tay. Nhu cầu ăn mặc không phải nghĩ ngợi. Tiền tiêu không phải lo, tay được quản lý két tiền. Những thứ như thế không giúp mình giàu sang thì còn cái gì hơn nữa. Ai trưởng thành cũng chỉ mong có tiền bạc và phải vất vả kiếm, còn PCT tự nhiên được có mà không mất công, như thế cứ yên tâm mà hưởng.

“Máy bay bà già” thì sao nhỉ? Như PCT kể, người đọc có cảm tưởng chị ta còn đẹp hơn gái 18 tuổi ấy chứ. Yêu gái 18, 20 tuổi chắc gì đã mặn mà, quyến rũ bằng mấy chị một con. “Gái một con trông mòn con mắt” cơ mà.

Hơn nữa, yêu gái trẻ hay lấy vợ trẻ phải nai lưng ra mà chiều họ. Còn đây, “cặp” với mấy chị, được các chị chiều đến tận miếng ăn, giấc ngủ, cái râu, sợi tóc. Làm Vua bên ái khanh già tất sướng hơn làm ô sin hầu hạ mấy “bà trẻ”.

Thiên hạ bàn tán cũng chỉ vì ghen ăn tức ở thôi. Khối kẻ không có điều kiện “ăn” được thì muốn “đạp” đổ, thói đời là vậy. Quan tâm làm chi.

Mẹ già có buồn nhưng mẹ đâu hiểu được ta, cuộc sống của ta, ta phải biết hơn ai hết. Hãy nói với mẹ PCT rằng: “mẹ suốt đời mong con được sung sướng, bây giờ con được sung sướng, mẹ còn muốn gì hơn”.

Đời sống được bao nhiêu, 25 tuổi còn quá trẻ, cứ hưởng thụ “của trời cho” đi, suy nghĩ làm gì nhiều cho chóng già.

“Cặp với máy bay bà già”, chuyện “bình thường ở huyện” đã lâu rồi!  

Chia sẻ