BÀI GỐC Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

33 tuổi, chị có vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ người khác phái, thừa kinh nghiệm chăn gối, lắm tiền, tâm lý hơn các cô gái trẻ...

28 Chia sẻ

3 kiểu phụ nữ "muộn chồng" mà tôi quen biết

,
Chia sẻ

Người thứ 2 là chị bạn anh trai tôi, chị năm nay đã 35 tuổi mà vẫn chưa có chồng, chưa có ý định lấy chồng mà cứ cặp bồ bịch với nhiều người đàn ông, già có, trẻ có...

Tôi đã đọc rất nhiều chia sẻ về chủ đề gái già, gái trẻ và tôi cũng thấy chia sẻ của Mr Chát bị rất nhiều người phản đối. Mỗi người đều có 1 quan điểm riêng, vì mọi người đều có cái tôi nên nếu thấy mâu thuẫn với quan điểm của mình là phản ứng gay gắt. Tôi thấy Mr Chát tuy có dùng những từ ngữ "hơi khó chịu một chút" nhưng cũng rất có lý.

Tôi xin kể cho mọi người những người phụ nữ mà tôi biết ở độ tuổi U30.

Chị gái tôi là người nhanh nhẹn hoạt bát, hình thức khá nhưng khá là gớm ghê và quái tính, nên trải qua rất nhiều mối tình đến tận năm 29 tuổi chị mới.... vơ đại tấm chồng sau khi yêu hơn 1 tháng (chị còn bảo tôi tao cứ lấy, lấy về yêu sau). Hiện tại bây giờ tôi thấy chị tôi cũng chưa kêu ca gì là không hạnh phúc hay thế này thế kia còn sau này thì tôi cũng không rõ.


Người thứ 2 là chị bạn anh trai tôi, chị năm nay đã 35 tuổi mà vẫn chưa có chồng, chị này ngoại hình kém nhưng học rất giỏi, rất thành đạt, kiếm được nhiều tiền. Chị ấy hiện tại vẫn chưa có ý định lấy chồng mà cứ cặp bồ bịch với nhiều người đàn ông, già có, trẻ có, vì mục đích lợi dụng hay yêu đương thì cái này tôi cũng không rõ.

Người thứ 3 là chị ở cơ quan tôi, năm nay 30 tuổi rồi nhưng phong thái vẫn rất xì teen, là một nhân viên bình thường, nhà lại ở vùng nông thôn nhưng rất hay tỏ ra mình là tiểu thư đài các, cũng có một vài anh tán nhưng chưa ưng ai, người chê thế nọ, người chê thế kia, tính tình thì có vẻ tự tin thái quá và cũng thích thể hiện, thích ra oai, bắt nạt những ma mới trong phòng (chị này đã làm 6 năm ở công ty). Chính vì thế mà chị có lẽ là chủ đề cho mọi người chém gió với nhau.

Tôi thấy thay vì như chị tôi, lấy chồng một cách chóng vánh, hay thay vì như chị thứ 2, cặp bồ bịch lung tung, và chị thứ 3 đúng là một bà già khó tính, khó gần đúng nghĩa thì tại sao mọi người không nhìn nhận khách quan vào việc lấy chồng đúng tuổi sẽ có những cái lợi thế nào, mà cứ phải phản đối và xù lông nhím khi có người khác động chạm đến mình, rồi lại có những bài bảo phụ nữ muộn chồng có giá này giá nọ. Chi bằng ta cứ thử ngẫm lại và hãy mở rộng lòng mình để không bỏ lỡ thời xuân xanh.

Chia sẻ