BÀI GỐC Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

33 tuổi, chị có vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ người khác phái, thừa kinh nghiệm chăn gối, lắm tiền, tâm lý hơn các cô gái trẻ...

28 Chia sẻ

Thêm một lời khuyên cực hữu ích cho gái "quá lứa lỡ thì"

,
Chia sẻ

Điều quan trọng là biết mình biết ta, nếu mình không có gì quá xuất sắc, thì nếu có điều kiện cũng nên xuất giá đi, kẻo đến khi lại cuống quýt, nhắm mắt làm liều thì khổ cả đời.

 Sau khi viết bài “Gái 30 được đàn ông chiếu cố là quá tốt rồi”, tôi thấy thất vọng vì có nhiều người không chịu hiểu những điều tôi phân tích là có ý tốt cho người ở trong hoàn cảnh đó biết liệu cơm gắp mắm cho phù hợp, cải thiện đường tình duyên của mình. Tiếc là…

 

Tất nhiên cũng có người hiểu điều tôi muốn nói như anh POKA chẳng hạn. Cảm ơn bài viết “Những lý do khiến "gái già" thua xa "gái trẻ"” của anh, anh đã giúp tôi rất nhiều trong việc gióng chuông cho chị em muộn chồng.

Hôm nay tôi đọc được comment của bạn hubada:

 

Theo mình thì gái già cũng có nhiều thành phần:

Có những người xinh đẹp, tài năng, xuất sắc vượt trội, người ta quá quan tâm tới sự nghiệp mà không co thời gian quan tâm tới những việc khác, những người như vậy có xu hướng lấy chồng muộn.

Cũng có những người hình thức trung bình nhưng chảnh, kén cá chọn canh, cũng bình thường thôi nhưng luôn luôn vươn tới những điều lớn lao, cao không tới, thấp không thông, người ta thường gọi là ế. 

Và tôi chợt nhớ tới một chị bạn của tôi, chính xác là hàng xóm với tôi. Hubada nói đúng. Ch ấy xinh, cao dáo, trắng trẻo, sinh năm 1976, là giám đốc nhân sự của một ngân hàng có tiếng. Trình độ thạc sĩ ngành nhân sự ở Anh về. Phải nói, chị cực kỳ hiểu biết, ngoại ngữ thông thạo, ăn nói nhẹ nhàng và cũng chưa có chồng. Do chị, em cũng thỉnh thoảng hàn huyên, lại ở cạnh nên tôi được biết chị rất đam mê công việc, có khi làm ở cơ quan đến 8 hoặc 9h tối là chuyện bình thường. 

 

Không những giỏi trong công việc, chị còn tích cực tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng. Thời gian của chị kín mít, năng lực, sự cố gắng đã đưa chị đến với nhiều thành công. Chị không để ý tới chuyện gia đình và chính vì thế chị quên cả mình đã có tuổi. Dù mẹ chị liên tục giục nhưng chị đầy bản lĩnh và lập trường vững chắc không để ai chi phối. Tôi biết chị cũng kén chọn người tương xứng song chưa tìm được.

 

Tuy nhiên chị không hề sốt ruột hay cảm thấy lo sợ vấn đề tình duyên của mình. Chị vẫn hòa đồng và chưa có biểu hiện khó tính, cũng không kêu than chuyện tình duyên của mình mỗi khi gặp ai chứ đừng nói gì đến chuyện viết tâm trạng của mình ra.

 

Tôi rất thông cảm cho những chị em xấu xí về hình thức không được đàn ông đoái hoài nên khó kiếm chồng (dù khối người tốt tính, chỉ tội đàn ông không ưa nổi hình thức nên không hứng tìm hiểu). Tôi để ý thấy những người này biết điểm yếu của mình nên họ không muốn khơi ra thêm. Họ cần được an ủi và động viên. Tôi cũng cho rằng những chị em vì xấu mà “lỡ thì” này sẽ chịu nghe, hăng hái tiếp thu hơn những gái già “cận ế” song vẫn chảnh, vẫn oai.

 

Cứ thử đọc tất cả những bài mà các chị gái “ế” than vãn xem. 100% chị nào cũng xuýt xoa mình đâu đến nỗi, cũng này, cũng kia từ bản thân đến gia đình đều ok hết cả. Nhưng chả hiểu sao mình vẫn không có tình duyên hoặc tình duyên chóng đến chóng đi.

 

Ấy thế mà khi được phân tích là do các chị cao không tới, thấp không thông, kén cá chọn canh hoặc đa nghi tào tháo, quá đề cao bản thân tới cả cái bản tính cũng trở nên thất thường thì chẳng chị nào chịu nhận hay lắng nghe để sửa chữa. Chỉ biết xù lông, gương cựa lên để “ném đá”, để bảo vệ cái “tôi” đã ăn quá sâu vào tiềm thức và cho người chia sẻ là thiển cận, là thiếu hiểu biết, là nọ, là kia...Thật buồn!

 

Nếu các chị thích huyễn hoặc mình hoặc muốn được an ủi mà không muốn nghe những lời khó vào tai thì nên chọn một người bạn thân cận tâm sự để đạt được điều đó. Còn với tôi, luôn tâm niệm với các chị một điều giống như bạn Hubada đã nói: “Điều quan trọng là biết mình biết ta, nếu mình không có gì quá xuất sắc, thì nếu có điều kiện cũng nên xuất giá đi, kẻo đến khi lại cuống quýt, nhắm mắt làm liều thì khổ cả đời”.

Chia sẻ