BÀI GỐC Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

33 tuổi, chị có vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ người khác phái, thừa kinh nghiệm chăn gối, lắm tiền, tâm lý hơn các cô gái trẻ...

28 Chia sẻ

Tôi lái "máy bay bà già", còn vợ cặp với "phi công trẻ"

,
Chia sẻ

Sau khi tôi trở về từ cuộc "mây mưa" với "máy bay bà già" thì đập vào mắt tôi là hình ảnh cô vợ mình cũng đang “thăng hoa” tột độ với gã trai trẻ ngay trên giường.

Cái ngày tôi đổ đốn cách đây không xa còn thời gian vợ tôi hư hỏng cũng rất gần, giờ thì gia đình tôi đã tan đàn xẻ nghé.

Nguyên nhân tại ai? Chỉ một câu trả lời duy nhất không lăn tăn: Tại tôi!

Tất cả cũng tại cái thói giải trí vô bổ, thích vào mấy forum với nội dung không tốt. Không hiểu sao tôi tồi tệ đến vậy. Cứ lúc nào rảnh rang hoặc giờ nghỉ trưa, tôi lại vào mấy cái web sex để chiêm ngưỡng hình ảnh, để xem phim, để chát.

Rồi tôi bị cuốn vào một đội offline chuyên lái “máy bay bà già”. Ở trong này có đầy đủ các tầng lớp, từ trai tân, trai có vợ, trai bỏ vợ, trai hai, ba đời vợ nhiều nhan nhản. Người ta nói đến cái thú “hú hí” với “máy bay bà già” và thủ tục rất đơn giản. Người ta “share” “hàng” cho nhau như trao đổi mớ rau, con cá vậy. Nói “hàng” cho không, biếu không thì hơi quá nhưng chả hiểu sao “máy bay bà già” ở đây toàn hứng tình số một. Trao đổi điện thoại, vài câu làm quen, ăn uống, hát hò, cà phê rồi sẵn sàng cùng nhau vào nhà nghỉ để tìm cảm giác lạ. Xong là xong, không mè nheo, không đòi hỏi mà luôn “cháy” hết mình.

Vài lần đi vào cái thú “sung sướng” với “của lạ” như vậy, tôi đâm mê và chia sẻ cảm xúc của mình hoành tráng trên diễn đàn. Tôi, lính mới, song nhờ khả năng đổi “hàng” liên tục, cập nhật thông tin siêu nhanh nên được anh em tung hô, tâng bốc. Tôi sung sướng với thành tích của mình càng lao vào con đường lái “máy bay già” điên cuồng.

Tất nhiên, tôi tha hóa, tôi bê trễ, tôi “phớt” luôn cả tình cảm với vợ, con. Vợ tôi đã nhiều lần cảnh tỉnh nhưng tôi bỏ ngoài tai mọi lời từ nhẹ nhàng đến căng thẳng, thậm chí có phần đe dọa nữa.

Và để trả đũa tôi hay do vợ tôi không còn tìm thấy sự quan tâm từ tôi trong suốt thời gian dài nên cô ấy đã ngả vào lòng gã trai trẻ không hề quen biết, là kỹ thuật viên máy tính, tình cờ đến nhà sửa máy tính cho cô ấy vài lần.

Điều cay đắng nhất trong cuộc đời tôi bắt gặp và có lẽ nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ là cái lần tôi vừa hỉ hả “mặn nồng” với một “máy bay bà già” trong nhà nghỉ xong. Về nhà trong tâm trạng bay bổng, đê phê của “ân ái” thì đập vào mắt tôi là hình ảnh cô vợ mình cũng đang “thăng hoa” tột độ với gã trai trẻ ngay trên chiếc giường bao năm nay chỉ có tôi và vợ là chủ nhân của nó.

Cái kết chẳng cần kể ra, mọi người cũng biết nó diễn biến ra sao. Giờ đây, nỗi đau đã đi qua nhưng cay đắng chưa bao giờ hết trong tâm trí của tôi.

Chỉ ngàn lần xin lỗi đứa con đáng thương của tôi!   

Chia sẻ