BÀI GỐC Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

33 tuổi, chị có vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ người khác phái, thừa kinh nghiệm chăn gối, lắm tiền, tâm lý hơn các cô gái trẻ...

28 Chia sẻ

Chuyện tình cảm với "máy bay bà già" chỉ có thế thui sao?

,
Chia sẻ

Tôi thấy buồn khi đa phần những ý kiến về mối quan hệ với "máy bay bà gia" toàn là chuyện cặp bồ, ngoại tình...

Tôi là đọc giả của afamily, tôi chỉ muốn nêu ý kiến cá nhân của mình về chuyện tình cảm do chênh lệch tuổi tác, và thấy buồn khi đa phần những phản hồi thành bài viết toàn là chuyện cặp bồ, ngoại tình

Tôi vẫn thường xuyên đọc tâm sự trên afamily, đó là nơi mọi người giãi bày nỗi lòng, nơi bày tỏ quan điểm sống. Thực sự thì tôi chưa từng viết một bài nào cả. Cuộc sống của vợ chồng tôi nhiều khó khăn, nhưng hạnh phúc.

Đứng trên quan điểm của mình, tôi chẳng hề phản đổi chuyện tình cảm giữa “phi công trẻ” với “máy bay bà già” (dù riêng cách gọi đầy hình ảnh này pha chút cười nhạo rồi). Vì đã là tình yêu người ta có thể bỏ qua mọi cản trở, kể cả tuổi tác và tôi tin nếu tình yêu ấy vững bền, người trong cuộc là người có ý chí tốt hơn những người khác, dám sống thật.

Vấn đề là, trong câu chuyện gốc: tình cảm của người phụ nữ và chàng trai ấy cũng là lẽ đương nhiên. Khi yêu, người ta thường không tính toán điều gì cả. Nếu chàng trai đem lòng yêu thực sự, quyết tâm lấy thì cần dũng cảm thuyết phục bố mẹ, cần chứng tỏ mình độc lập và bản lĩnh - không phụ thuộc vào tài chính. Nhưng trong câu chuyện gốc, chàng trai đó lại thấy không thể tiến xa với chị ta vì nghĩ chị ta là người lẳng lơ nhưng lại không muốn bỏ vì đã quen hơi, quen ăn ngon mặc đẹp. Đấy, anh chàng đang mâu thuẫn.

Nếu cứ dùng dằng thế này  thì lúc nào cũng thấy day dứt và không đi đến đâu cả. Còn nếu đã quen sung sướng, quen hưởng thụ thì cũng đừng lăn tăn làm gì cho mệt đầu. Đơn giản thế thôi. Người ta thường băn khoăn khi biết mình làm điều không phải nhưng không dứt ra được, chứ tôi tin rằng làm điều bản thân mình thấy đúng đắn thì sẽ không có cảm giác đó.

Trở lại với các bài trả lời của những bạn chia sẻ, tôi chỉ thấy buồn khi chuyện cặp bồ, bắt cá, xơ múi, u mê trở thành chuyện thường ngày ở huyện, chiếm số lượng áp đảo. Cuộc sống trong thế giới hiện đại này vốn đã gặp nhiều áp lực, sự tự do càng làm tăng áp lực hơn khiến người ta sống theo bản ngã hơn.

Tôi không nói kêu gọi lương tâm của mỗi người, hay trách nhiệm của người chồng với vợ, của vợ với chồng, của người ngoài xen vào giữa. Tôi chỉ muốn người ta biết cách tôn trọng nhau. Nếu bạn cặp bồ với người này, đồng thời bạn gây đau khổ cho người khác. Bản thân sự chênh lệch tuổi tác không có tội lỗi gì cả nhưng đó chẳng phải là cái cớ để người ta lợi dụng lẫn nhau.

Xét cho cùng, vai trò của người phụ nữ trong việc giữ dìn hạnh phúc gia đình là rất lớn. Chúng ta phấn đấu học hành, lao động như ai, yêu thương chăm sóc gia đình bằng các công việc nhà: nấu nướng, nữ công gia chánh, chuyện ái ân cũng cần nghệ thuật…

Còn người chồng thì sao: làm trụ cột trong nhà, nai lưng ra kiếm tiền để nuôi vợ con, để phát triển sự nghiệp, báo hiếu cha mẹ. Xung quanh nhan nhản những em trẻ đẹp nhìn bắt mắt hơn hẳn vợ ở nhà, chiến thắng cảm dỗ không phải dễ dàng gì.

Bản lĩnh hơn là điều cần có để vợ và chồng xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Điều muốn nói cuối cùng, tôi chỉ mong rằng trên thực tế những phản hồi như phần trích tôi để trên cùng sẽ mãi không là xu hướng của hiện tại, tương lai

Cảm ơn bạn đã đọc!

MTTV

Chia sẻ