BÀI GỐC Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

33 tuổi, chị có vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ người khác phái, thừa kinh nghiệm chăn gối, lắm tiền, tâm lý hơn các cô gái trẻ...

28 Chia sẻ

Chị Điệp cứ thử một lần ngoại tình với "phi công trẻ" xem sao

,
Chia sẻ

Chừng nào chị chưa giải quyết được “cái tò mò” trong tâm trí chị, chị chưa thể quên được chàng trai trẻ kia và toàn tâm được cho gia đình đâu.

Thân gửi chị Minh Điệp

Chia sẻ với chị qua bài “Có gia đình nhưng tôi trót phải lòng... "phi công trẻ"

Chị bao nhiêu tuổi rồi? Chắc chắn không trẻ nhưng cũng chẳng già. Vì một người trẻ sẽ dễ dàng thực hiện cái phần “con” của mình mà không cần biết hồi kết. Chị già dặn hơn vì chị chưa dám đánh đổi gia đình chị đang có cho một mối tình mà chị biết chắc nếu xảy ra sẽ bị mọi người khinh và đàm tiếu.

Nếu khuyên chị đừng dính vào mối tình đó kẻo có ngày đau lòng thì chẳng qua vẫn lặp lại chính những gì chị đang làm hoặc đang cố làm. Như thế suy cho cùng chẳng có ích cho chị lắm mà chỉ làm cho chị càng thêm “nung nấu” nỗi nhớ dành cho người tình trẻ.

Đọc cả câu chuyện của chị, chợt có cảm giác dường như cái gia đình hiện tại của chị không được hạnh phúc mặn mà. Dù cho chị không đả động gì tới nhưng có cảm tưởng cuộc hôn nhân chị đang có mang màu sắc nhờn nhợt, không ấn tượng.

Người đàn ông là chồng chị hiện tại chỉ có danh nghĩa là chồng. Một người chồng miễn cưỡng hoặc tình cảm chỉ mang tính thương hại chứ không có chiều sâu. Sống với anh ấy, chị như đang sống cùng một cây củi khô, vô vị và nhạt nhẽo.

Người chồng chị đang có chắc chẳng bao giờ dành cho vợ những cảm xúc, những cử chỉ lãng mạn hay những câu nói ngọt ngào để vợ mình được một lần lâng lâng hạnh phúc.

Người chồng không được nói đến trong câu chuyện chị viết ra, chỉ được hiểu qua cách chị đề cập đến gia đình song hình như người đọc có cảm tưởng chồng chị không tồn tại trong tâm trí của chị một giây nào.

Chỉ có như vậy, người đàn bà có chồng như chị mới dễ dàng để cảm xúc của mình lung lay đến thế trước chàng trai trẻ kia. Chỉ vài câu nói, tin nhắn, bức ảnh của chàng trai thôi mà đã đủ để một người phụ nữ thao thức, nghĩ suy, đắm đuối đến thế.

Sống với chồng, với gia đình mà vẫn dằn vặt, vẫn mong muốn được đến bên chàng trai kia, phải chăng chị đang tự làm khổ mình? Tại sao không dám phá rào để biết cái cảm giác “ngoại tình” nó thích thú và tội lỗi ra sao?

Nếu có được cả thích thú và tội lỗi, trải qua nó một lần để rồi chiêm nghiệm nó, chị sẽ biết cái nào hơn, cái nào nên chọn, nên bỏ. Từ đó điều khiển lý trí mình tốt hơn.

Chừng nào chị chưa giải quyết được “cái tò mò” trong tâm trí chị, chị chưa thể quên được chàng trai trẻ kia và toàn tâm được cho gia đình đâu.

Chia sẻ