BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Yêu 2 tháng đã "đòi hỏi", người yêu của Micong rất "đáng ngờ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mới yêu nhau 2 tháng mà đã đòi hỏi, anh người yêu của em rất đáng ngờ. Em hãy nhớ rằng khi cần người ta có thể che giấu thân phận bằng nhiều cách lắm.

Tôi biết là sẽ hơi tàn nhẫn với người yêu của em, nhưng để cho thật sự an toàn và không phải đau đầu lo nghĩ mất vui thì em nên từ chối đi Sa Pa với cậu người yêu của em.
 
Mới yêu nhau có hai tháng thôi mà đã đòi hỏi thì em hoàn toàn có lí do để nghi ngờ cậu thanh niên này. Em cũng hơi thiếu khôn ngoan. Hãy nhớ một điều là khi cần người ta có thể che giấu thân phận bằng nhiều cách lắm. Em chưa về nhà cậu ta, chưa gặp gỡ gia đình cậu ta mà chỉ nghe nói thôi thì cũng coi như em chưa biết gì hết.

Em hãy từ chối đi Sa Pa, dù có thể cậu ta hứa hẹn gì đi nữa, tốt nhất cứ ở Hà Nội mà chơi tết. Cứ nói với cậu ta rằng Tết dương lịch có lễ hội hoa, không nhất thiết phải đi Sa Pa, Sa Pa đợi đến tuần trăng mật cũng không muộn.
 
Nếu thật lòng yêu và biết nghĩ cho em, cậu ta sẽ có thể chấp nhận điều này. Còn nếu cậu ta làm căng, dọa chia tay thì tôi muốn nói với em rằng: không việc gì phải tiếc! Đừng mang cái tâm lí con cá mất là con cá to, và cũng đừng để trái tim quật ngã lí trí. Một người không hiểu cho em, muốn bắt ép em làm những điều em không muốn thì không đáng để em níu giữ và đánh đổi đâu em ạ.

Một vài lời nhắn nhủ đến em, mong em tìm được giải pháp đúng đắn nhất!

Chia sẻ