BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Có phải anh ấy đang "lợi dụng" tôi?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chúng tôi yêu nhau được 7 tháng mà anh luôn từ chối đưa tôi đến nhà. Hơn nữa, gần đây, đi chơi, anh toàn đòi vào nhà nghỉ...

Năm nay tôi 28 tuổi và đã bị thất bại ở mối tình đầu tiên, Người yêu cũ của tôi kém tôi một tuỗi, sau 4 năm yêu và chia tay vì lý do không hợp nhau lắm.

Rồi tôi đã gặp anh, tức là người yêu hiện tại bây giờ của tôi (H). Anh hơn tôi 5 tuổi. Trước kia gặp anh, tôi đã từng nghĩ chắc sẽ không thể rung động với bất cứ ai nữa. Nhưng với anh, sự việc đã khác.

Anh làm kỹ sư cơ khí, thuộc dạng to cao, điển trai. Tôi yêu anh không phải vì bề ngoài hay vì vật chất (điều kiện kinh tế của anh bình thường) mà vì tôi thấy hợp anh. Qua nhiều lần tiếp xúc, anh cũng thể hiện tình cảm là thích và yêu tôi. Ở cái tuổi 28 tuy không phải là quá báo động, nhưng tôi đã bị chạnh lòng vì bạn bè đã ổn định gia đình hết rồi,  vì vậy cũng đã đến lúc tôi tìm cho mình một người để lương tựa, và xây dựng tổ ấm trong tương lai.

Tôi đã yêu anh,  và gần như tôi xác định đây là điểm dừng chân cuối cùng của mình. Tôi sẽ cố gắng yêu và giữ tình yêu của mình để không thất bại lần nữa, có lẽ do trước kia tôi đã quá cứng nhắc.

Chúng tôi yêu nhau được 7 tháng, tình cảm anh đối với tôi rất chân tình, nhưng càng ngày tôi càng thấy mình mất niềm tin, vì thực tế nhà anh cách nhà tôi có 10 cây số, nhưng chưa bao giờ anh nhắc đến chuyện về giới thiệu gia đình, nhiều khi tôi cũng hỏi khéo, nhưng anh nói chuyện về giới thiệu gia đình là chuyện lớn rồi, tức là khi quyết định cưới mới về giới thiệu,

Trước khi đến với tôi anh cũng đã yêu một người, anh nói đã yêu cô ấy mấy năm, tình yêu đầu tiên nên khó quên, giờ cô ấy cũng đã lấy chồng có con, nhưng anh chưa hề giới thiệu cô ấy với gia đình. Tôi không thể hiểu được anh nữa.

Nhiều lúc anh nói yêu tôi lắm, nhưng mọi cái chỉ thể hiện bằng lời nói, thực tế thì tôi chưa thấy vậy. Anh nói nếu giới thiệu mà không lấy nhau thì ngại lắm. Nhiều lúc anh và tôi hay tranh luận, anh nói mỗi người một quan điểm sống, không ai giống ai cả.

Thời gian gần đây tôi và anh hay đi chơi, anh toàn đòi vào nhà nghỉ, tôi nói không thích chỗ đó. Vào chỗ đó người ta nhìn mình với con mắt khác, anh mắng tôi là cổ hủ, vào đó mới có chỗ riêng tư cho hai đứa nói chuyện, tôi bảo ngồi quan nước nói chuyện cũng có sao đâu? Anh bảo không thấy thỏa mái, mỗi lần như thế chúng tôi lại cãi nhau.

Giờ tôi rất đau đầu, nhiều lúc đặt câu hỏi không biết anh có giành tình cảm thật cho mình hay không? Hay chỉ yêu qua đường, mà không xác định gì xa hơn? Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của anh nữa? Anh toàn mắng tôi là hay suy nghĩ linh tinh cho đau đầu.

Tôi rất hoang mang, và buồn nữa, liệu tôi có nên tiếp tục tình cảm với anh không? Tôi không thấy có niềm tin vào tình yêu của mình nữa. Tôi rất mong được sự chia sẻ, có phải tôi suy nghĩ quá nhiều không?

                                                                                                       Nguyễn Phương Lan 

Chia sẻ