BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Hải Anh là "quả bom sex" dễ bị kích nổ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những phụ nữ không xinh đẹp, có vẻ trí thức, thành đạt và nhất là nhiều tuổi song chưa chồng chính là đối tượng để cho nhiều người đàn ông tìm đến.

Tôi có một người chị họ khá gần gũi và thân thiết. Hai vợ chồng sống hạnh phúc và có hai đứa con. Ba năm trước, chị bị tai nạn xe máy và sức khỏe có suy yếu đi phần nào dù mới 41 tuổi.

Cách đây hai tháng, chị có ý định ly hôn và hỏi tôi ý kiến. Tôi không thể ngờ một gia đình hạnh phúc vậy lại xảy ra chuyện này. Mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc anh đi ngoại tình với một cô gái cùng cơ quan. Chị đã biết và khuyên nhủ nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy.

Những tưởng anh tìm được người tình xinh đẹp, trẻ trung gì cho cam. Chị mục sở thị thấy sắc đẹp thua xa chị, tuổi cũng tròm trèm như chị và chưa lập gia đình. Lý do anh đưa ra quá tầm thường là vì chị không chiều nổi anh “chuyện ấy” từ sau khi bị tai nạn và anh phải “ra ngoài” tìm “đối tác”. Cô ấy không đẹp nhưng đáp ứng được nhu cầu của anh và đặc biệt là rất mạnh, rất giỏi, rất biết khơi gợi trong “chuyện ấy” khiến anh không thể rứt bỏ được.

Chị đòi ly hôn thì anh không chịu vì anh không thể dễ dàng vứt đi gia đình của mình. Người đàn bà kia chỉ là chỗ trú chân để giúp anh giải tỏa ham muốn chứ anh vẫn rất yêu chị.

Đến giờ, tình cảnh nhà chị tôi vẫn chưa tiến triển và cứ dùng dằng, chị cũng chưa biết cách làm thế nào cho ổn thỏa. Chị không muốn đánh ghen sợ ảnh hưởng tới anh cũng như anh vẫn làm tròn các trách nhiệm của người chồng, người cha cũng như chưa bao giờ thể hiện sẵn sàng đánh đổi gia đình mình với người đàn bà kia”.

Sở dĩ, tôi kể câu chuyện này ra vì nó liên quan phần nào đến bài viết: “Sống như tôi có bị coi là quá dễ dãi và "dạn dĩ"?” của bạn Lưu Hải Anh mà tôi sắp chia sẻ đây.

Xin lỗi bạn Hải Anh, khi đọc bài của bạn, tôi chợt nghĩ ngay đến người đàn bà đang chọc phá hạnh phúc của chị họ tôi. Người đàn bà ấy có khá nhiều điểm giống Hải Anh đấy.

“Tôi khá nhiều tuổi rồi, chính xác là 35, trí thức và thành đạt nhưng vẫn độc thân và không xinh đẹp”

Người ta thường sợ những cô gái xinh đẹp dễ cuốn hút đàn ông nhưng ở một thái cực khác những người không xinh đẹp, có vẻ trí thức, thành đạt và nhất là nhiều tuổi song chưa chồng lại chính là đối tượng để cho nhiều người đàn ông tìm đến, đó là những người đàn ông đã có gia đình, vẫn độc thân hoặc ly dị.

Họ tìm đến vì biết đối tượng này có những nỗi niềm riêng và nếu đánh trúng điểm yếu của con mồi, sẽ dễ dàng đổ gục. Đặc biệt những cô gái quá lứa lỡ thì lại có nhu cầu cao trong khoản “ái ân” và thèm khát kiểu Hải Anh:

“Phải thừa nhận là tôi là người có nhu cầu tình dục khá cao, và nồng nàn trong chuyện chăn gối. Là người khá cá tính và lãng mạn, tôi biết làm cho chuyện đó giữa chúng tôi rất tuyệt vời.

Rất nhiều khi tôi bị ám ảnh bởi sự khát khao không được giải tỏa, vì như tôi đã nói, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ có nhu cầu cao. Tôi khó tập trung, đôi khi tinh thần suy sụp.

Tôi cũng không tỏ ra "giữ gìn" hoặc cố "tiết chế" mình trong chuyện đó, thậm chí, có nhiều lần, tôi còn chủ động "gợi ý", vì tôi cho rằng chúng tôi đã quá thân thương và gần gũi.”

Thì đúng là “quả bom sex” để những người đàn ông đến “kích nổ”.

“Dù vậy, tôi biết chắc mình không phải là người đam mê nhục dục, bởi vì tôi chỉ ham muốn chuyện đó với người yêu của tôi, ngoài ra, tôi chưa bao giờ gợn lên sự ham muốn với những người đàn ông khác, cho dù họ hấp dẫn thế nào.

Nhưng tuyệt nhiên, tôi không bao giờ có ý nghĩ tìm kiếm bất kỳ mối quan hệ tạm bợ nào chỉ vì chuyện đó vì thấy nó thật thú vật. Những lúc quá "ức chế", tôi chọn giải pháp tự thỏa mãn mình

Tôi thì tôi không cho mình là một người phụ nữ phóng đãng. Mặc dù tôi đang ở độ tuổi chín nhất của một người đàn bà và tôi khao khát anh, nhưng tôi chỉ khao khát như vậy khi tôi tin và yêu anh.”

Không thể tin được những lời Hải Anh nói ở trên, có lẽ bạn đang cố tình ngụy biện hoặc giảm nhẹ cho những ham muốn của mình. Những người phụ nữ đã trải “chuyện ấy” và có nhu cầu cao thường rất ít khi chọn giải pháp tự thỏa mãn cho mình. Chả nhẽ bạn là một trường hợp đặc biệt ư? Tôi không tin!

Tôi không muốn quy những người đàn bà như Hải Anh là tác nhân phá vỡ hạnh phúc gia đình của nhiều người đàn bà khác nhưng có một sự thực đang xảy ra như vậy. Những người đàn bà dễ dãi và “dạn dĩ” “chuyện ấy” là nỗi lo cho nhiều chị em khác vì họ không những hút hồn đàn ông bằng chuyện ái ân mà nhiều khi còn có những chiêu khác kiểu Hải Anh:

“Tôi yêu chân thành, giản dị, thương và sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm đối với con cái với anh.”

Nhân câu chuyện này, tôi xin chia sẻ những suy nghĩ và tình huống của chị tôi. Mong các chị em hãy cân nhắc như một lời cảnh báo để lường trước những oái oăm có thể xảy ra với hạnh phúc gia đình.

Chia sẻ