BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Con gái không e dè khi âu yếm người yêu là dạn dĩ và dễ dãi?

,
Chia sẻ

có lẽ vì ham muốn bản thân nên em không cảm thấy mình e dè hay quá sợ hãi. Liệu em có bị bạn trai cho là dễ dãi và dạn dĩ?

Những lúc âu yếm nhau, dù không làm chuyện đó và không đi quá xa và em thật sự yêu anh ấy là người đầu tiên, chưa hề gần gũi với ai khác, nhưng có lẽ vì ham muốn bản thân nên em không cảm thấy mình e dè hay quá sợ hãi. Chúng em hạnh phúc với việc âu yếm nhau và làm nhau hạnh phúc như thế. Nhưng những tâm sự về việc bạn trai coi thường những cô bạn gái dãn dĩ và chủ động làm em sợ hãi. Liệu người yêu em có thế không?

Em và người yêu yêu nhau đã được gần 1 năm, biết nhau hơn 1 năm. Chúng em cũng có thời gian tìm hiểu đủ lâu và đủ để khiến em tin tưởng anh ấy. Trong hơn nửa năm đầu yêu nhau, chúng em chỉ có ôm và hôn, không hề có va chạm gì hơn mức đó.

Đôi lúc anh ấy có thử xa hơn nhưng em gạt đi và chúng em dừng lại. Anh ấy cũng không đôi co và đòi hỏi thêm, cũng không bày trò giận dỗi vì chuyện đó. Có lẽ vì thế, lòng tin của em được gây dựng dần dần và tới giờ em thực sự tin tưởng anh ấy là người nghiêm túc. Trong năm nay chúng em sẽ cưới.



Tới thời gian gần đây, yêu nhau khoảng 7, 8 tháng chúng em có những va chạm xa hơn, âu yếm nhau và em cảm giác 2 bên đều hạnh phúc. Thực sự trong lòng em đôi khi rất mâu thuẫn. Em tin anh ấy nhưng lại sợ mình dễ dãi và bị coi thường (do những lời bên ngoài của mọi ng thôi chứ anh ấy thì không có thái độ gì khiến em mất lòng tin cả).

Những cử chỉ âu yếm càng lúc càng thân mật hơn và tình cảm của 2 đứa thì ngày một tốt đẹp. Em có cảm giác những cử chỉ âu yếm đó khiến chúng em yêu nhau sâu sắc hơn. Và không phủ nhận là bản thân em cũng có ham muốn ở bên cạnh người yêu mình. Tuy nhiên, chúng em đều thống nhất sẽ giữ gìn cho nhau tới đêm tân hôn.

Tuy thế, yêu thì mù quáng. Đọc những bài tâm sự của mọi người ở đây, quả thực em đang rất hoang mang. Em và người yêu dự định cuối năm nay sẽ cưới, cả 2 đang mong chờ ngày đó. Em không hề thấy có chút gì nghi ngờ chuyện này cả. Những lúc âu yếm nhau, dù không làm chuyện đó và không đi quá xa và em thật sự yêu anh ấy là người đầu tiên, chưa hề gần gũi với ai khác, nhưng có lẽ vì ham muốn bản thân nên em không cảm thấy mình e dè hay quá sợ hãi.

Chúng em hạnh phúc với việc âu yếm nhau và làm nhau hạnh phúc như thế. Nhưng những tâm sự về việc bạn trai coi thường những cô bạn gái dãn dĩ và chủ động làm em sợ hãi. Liệu người yêu em có thế không? Liệu sau những lúc vui vẻ và hạnh phúc đó, trong tâm trí anh ấy có cho rằng em là đứa dễ dãi, con gái chưa bao giờ gần gũi con trai sẽ không thể dạn dĩ chủ động thế không? Em thực sự lo sợ và không biết phải làm gì tiếp theo.

Em không muốn mình là con người giả tạo, giả vờ sợ hãi và bối rối và vì em tin người yêu em nên em chỉ muốn sống thật với cảm giác của mình nhưng em sợ người yêu em sẽ có suy nghĩ như trong một số bài tâm sự ở đây. Thời gian đó với 2 đứa em liệu đã đủ chưa và yêu nhau như thế có gì sai không?

Chia sẻ