BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Anh dừng liên lạc vì tôi không cho hôn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi không muốn đánh mất, nhưng nếu anh như vậy thì tôi biết phải làm sao?

Đọc hết loạt bài tư vấn cho bạn Mocong trong chủ đề "Tôi muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm chuyện ấy", tôi mong mọi người tư vấn cho trường hợp của tôi.

Tôi không hiểu sao đàn ông cứ mong được làm người yêu đầu tiên đối với người phụ nữ của mình? Trong khi đến giờ phút này thì tôi nghiệm ra rằng việc gì cũng phải học, cũng cần kinh nghiệm và kỹ năng, kể cả trong tình yêu. Tôi ước giá như tôi có một chút kinh nghiệm thì giờ không phải lâm vào hoàn cảnh khó xử như thế này.

Tôi đã gần gia nhập vào nhóm U30 mà thú thật là chưa từng có một người bạn trai thực sự đúng nghĩa. Cách đây 6 năm, tôi từng yêu, nhưng chỉ là mối tình đơn phương.

Gần đây tôi có quen bạn trai, thời gian khoản 7 tháng.Chúng tôi cũng có nhiều lần hèn hò cafe, xem phim... nhưng cũng chỉ có vậy, có lẽ do cả 2 đều còn e ngại và tham dò đối phương.

Cuối tuần rồi, chúng tôi có 1 buổi hẹn hò thú vị. Tôi vui lắm khi được anh nắm tay, có lẽ khi yêu thì tuổi nào cũng thành trẻ con thì phải, tôi chưa từng nghĩ chỉ vì một cái nắm tay mà tôi vui đến vậy.

Nhưng sau đó, khi đưa về nhà (tôi ở trọ 1 mình), anh đã hôn tôi, anh hôn một cách quá nồng nhiệt, quá mạnh bạo. Và tôi lúc đó hoảng hốt, tôi luống cuống, tôi lo sợ... nói thật là bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp biến mất, tôi đã nghĩ xấu về anh. Tôi cự tuyệt, đẩy anh ra và đuổi về.

Bây giờ, đọc nhiều mục tâm sự của các bạn và qua hỏi thăm bạn bè, tôi biết điều đó không có gì sai, tôi đã nghĩ oan cho anh. Nhưng có lẽ tôi không kịp cứu vãn chuyện của mình. Anh giận tôi. Anh không nói chuyện, không liên lạc với tôi cả tuần, tôi hỏi thì anh bảo muốn được yên tĩnh một thời gian.
 
Tôi không biết anh đang nghĩ gì nữa. Có lẽ anh cho rằng tôi từ chối anh vì không có tình cảm với anh? Anh không muốn cho tôi cơ hội để nói chuyện hay giải thích gì? Tại sao vậy chứ?

Tôi phải làm gì bây giờ? Đã bao nhiêu năm rồi, tôi mới gặp được người làm tim tôi thấy ấm áp, làm tôi biết rung động, biết nhớ nhung. Tôi không muốn đánh mất, nhưng nếu anh như vậy thì tôi biết phải làm sao? Có anh nam nào có thể góp ý giúp tôi.

Chia sẻ