BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Tôi không biết mình bị "mất trinh" hay chưa

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi không biết mình đã mất hay chưa vì tôi chưa bao giờ đi khám.

Chia sẻ với bài "Tôi bị mất trinh dù chưa yêu lần nào",
 
Thanh thân mến,

Tôi cũng lâm vào tình trạng giống bạn, đã nhiều lần tôi muốn chia sẻ chuyện này với ai đó nhưng ngại rồi thôi. Tôi không biết mình đã mất hay chưa vì tôi chưa bao giờ đi khám.

Hồi học cấp 2 tôi bị ngã xe đạp và chỗ đấy đã chảy rất nhiều máu. Lúc đấy tôi còn ngây thơ quá chưa hiểu chuyện, tôi xấu hổ nên giấu kín kể cả mẹ. Sau này lớn lên đọc báo nhiều mới hiểu. Mỗi lần nghĩ tới tôi đều rất lo lắng nhưng rồi tôi lại cố quên đi vui vẻ mà sống.

Suốt những năm đi học tôi chỉ cố học cho tốt, ra trường cố gắng làm việc nhiều lúc thấy mình cô đơn quá muốn tìm một chỗ dựa nhưng không thấy hợp với ai mặc dầu có rất nhiều người theo đuổi.

Tới tận năm ngoái khi tôi 26 tuổi tôi mới yêu anh. Cảm giác của một người con gái lần đầu tiên được ôm hôn lạ lắm nó đánh thức bản năng trong tôi và chúng tôi đã gần gũi nhau.

Thế nhưng anh thật sự làm tôi thất vọng, anh bảo con gái thì đầu ngực phải đỏ hồng trong khi của tôi thì. Giây phút ấy tôi buồn quá tôi làm sao thanh minh được, cái đấy là do cơ địa mỗi người hơn nữa da tôi lại đen.

Rất may cho tôi là mặc dù gần gũi thế nhưng anh không cho vào được, thực sự tôi rất đau và cũng không hiểu tại sao. Sau lần đấy tình cảm của tôi dành cho anh mất dần đi, tôi thấy sợ đàn ông, tôi thương bản thân mình và tôi cũng cảm ơn ông trời lắm vì tôi còn nguyên vẹn.

Anh bảo với tôi anh không quan trọng chuyện đấy, anh yêu tôi và muốn lấy tôi. Nhưng tôi biết đàn ông ích kỉ lắm, nói thế thôi vẫn muốn vợ mình còn nguyên vẹn. Tôi nguyên vẹn nhưng tôi biết tôi không thể chứng minh cho anh thấy mà tôi cũng không muốn chứng minh nữa.

Tôi nhận ra một điều rằng khi bạn yêu một ai đó hãy nhìn vào bản chất của con người và hãy tin họ nói, đừng nhìn vào những dấu hiệu tại hại trên người họ. Tôi không còn trẻ như bạn nhưng một lần ấy đã làm cho tôi sợ hãi. Tôi sợ rằng bất cứ người đàn ông nào đến cũng sẽ làm tổn thương tôi như anh đã làm.

Tôi cũng muốn nói câu chuyện của mình nhưng liệu họ có tin hay lại nghĩ rằng tôi đang lừa họ. Có bạn trai nào ở trên diễn đàn này hãy cho tôi một lời khuyên để tôi tự tin tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Xin cảm ơn.

Chia sẻ