BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Hóa ra có rất nhiều đàn ông hay AQ trong "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đừng tự AQ mình như vậy, không phải con gái nói có là không, nói không là có đâu. Khi cô ấy đã từ chối hết lần này tới lần khác, nghĩa là cô ấy không muốn.

Đọc bài "Có cơ hội làm "chuyện ấy", tội gì không chớp lấy hả GTĐ? của trai-bt (//afamily.vn/2344cs0ca37/Co-co-hoi-lam-chuyen-ay-toi-gi-khong-chop-lay-ha-GTD) tôi thấy buồn cười quá. Giờ thì tôi đã hiểu thêm một phần tâm lý đàn ông: luôn tự AQ bản thân như thế nên nhiều lúc đòi hỏi đi đòi hỏi lại bạn gái chuyện ấy mà không biết ngượng, thậm chí vừa quen nhau đã muốn dụ dỗ lôi kéo người ta vào nhà nghỉ. 

Cần phải nói bao nhiêu lần nữa thì một số đàn ông các anh mới hiểu rằng: trong tình dục, phụ nữ chúng tôi không “bản năng được” như các anh, không lúc nào cũng nghĩ đến nó và thèm khát đến độ sẵn sàng đi chơi gái để được thỏa mãn. Với hầu hết chúng tôi, thì tình dục chính xác là sự thăng hoa theo đúng nghĩa. Chúng tôi cũng có bản năng của mình, cũng có ham muốn của mình, nhưng là phải xuất phát từ tình yêu. Cái bản năng ấy sẽ giúp chúng tôi nhận thức được bao giờ điều ấy sẽ đến. 

Trai-bt có nói: không có lần đầu thì không có lần sau. Đúng, ai cũng phải bước qua cái ngưỡng cửa của sự ngại ngùng, lo lắng ban đầu, nhưng việc gì cũng phải có thời điểm của nó. Bạn thậm chí còn thêm câu: những cơ hội thế này sẽ giúp em trưởng thành hơn trong tình trường và cả trong suy nghĩ. Giờ tôi mới biết, XXX có thể giúp người ta trưởng thành hơn trong suy nghĩ, phát hiện này có vẻ mới mẻ quá. Cứ thế, ai muốn trưởng thành và khôn ngoan hơn, cứ chịu khó XXX thật nhiều vào, phải không bạn? Lại còn “những cơ hội như thế này”, nghe là biết sẽ còn phải thêm dăm ba em nữa để lợi dụng chứ yêu đương thật lòng và chân thành gì đâu. 

Đừng nhồi nhét vào đầu em nó những suy nghĩ kiểu: Biết đâu bạn gái em cũng có ý định “cho” lâu rồi nhưng bề ngoài vẫn phải giả bộ. Nhân tiện có chuyến đi xa của em nên cô ấy cũng thuận tình hay đồng thời cũng muốn khẳng định tình yêu với em bấy lâu nay. Đừng tự AQ mình như vậy, không phải con gái nói có là không, nói không là có đâu. Khi cô ấy đã từ chối hết lần này tới lần khác, nghĩa là cô ấy không muốn. Còn cứ cố nài nỉ thì lâu dần người ta cũng phải khó chịu và suy nghĩ, dù sao cũng là yêu nhau, đôi khi cứ cố thế là đẩy người khác vào thế bí đó bạn ạ. 

Trước đây tôi cứ tự hỏi, sao có những gã đàn ông trơ trẽn như thế. Một người bạn của tôi, phải nói là cực kỳ đứng đắn và nghiêm túc, chứ không phải hạng lẳng lơ liếc mắt đưa tình gì đâu, có quen một anh chàng được hơn 1 tuần, chàng mời đi uống nước, sau café thậm chí anh chàng còn ý định đưa nàng vào nhà nghỉ với nét mặt dĩ nhiên như đúng rồi. Thật không có tự trọng. Giờ tôi mới hiểu lý do là: Người ta gặp nhau bâng quơ, sét đánh mà một tuần thậm chí ít hơn cũng đã làm “chuyện ấy”. Mấy điều này hầu hết chỉ đúng với những cô gái không ra gì và thiếu bản lĩnh mà thôi, chứ các anh khó lòng hội ngộ đuợc người tử tế ở “khoảng thời gian ít ỏi” này lắm. 

Thật tình khuyên Gió thiên đường đừng có hấp tấp vội vàng. Sự phân tích của Xinh đẹp và Kiêu kỳ là hợp lý, em nên nghe theo thì hơn. Đừng để những ham muốn tầm thường làm ảnh hưởng đến tương lai của chính mình và của người khác. Nghe thì phải nghe bằng hai tai, đừng vội vã làm theo lời khuyên mà mình thích chứ không đúng. Đã post bài lên đây, tôi tin em thành tâm muốn được chia sẻ. 

Chia sẻ