BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Để "cưa đổ" anh ấy, bằng mọi giá chị Lan phải nói "không" với sex

,
Chia sẻ

(aFamily)- bằng mọi giá phải giữ gìn để anh ta không có cơ hội làm “chuyện ấy” với chị.

Chào chị Phương Lan, tác giả bài tâm sự "Có phải anh ấy đang lợi dụng tôi?",

Có quá nhiều người con gái hay đặt câu hỏi như chị khi gặp tình huống yêu nhưng không thích giới thiệu người yêu với gia đình kiểu chàng trai của chị bây giờ.

Đúng là có những người con trai luôn xác định đã dẫn cô nào về nhà giới thiệu với mọi người thì chắc chắn cô đó sẽ lấy làm vợ. Như bản thân tôi là một ví dụ. Tôi luôn tâm niệm điều đó và sẵn sàng thực hiện khi tôi tìm thấy đúng ý chung nhân.

Đặt mình vào vị trí của chị hiện tại, tôi rất hiểu ở tuổi 28, người con gái luôn chờ mong một tình yêu vững chắc và tốt nhất không nên kéo dài. Nói “mì ăn liền” thì hơi sỗ nhưng quả thật lúc này, chắc chị mong ổn định gia đình thật sớm để dễ bề lo toan, phấn đấu cho công việc, con cái…v.v. Theo tôi thì 7 tháng giới thiệu và một năm cưới được rồi. Chắc chị cũng hoàn toàn đồng ý với phương án này?

Còn anh ấy, đã 33 tuổi, cái tuổi đáng nhẽ cũng phải có gia đình và con cái không thì ít nhất cũng phải tính chuyện lấy vợ chứ không chỉ chăm chăm yêu đương. Lạ một chỗ, nếu anh ấy chỉ thích yêu đương, chơi bời, sao không chọn lấy những cô gái trẻ mà lại chọn một cô gái chín chắn như chị Lan?

Anh ta là một kỹ sư cơ khí, theo tôi được chứng kiến, những anh chàng làm kỹ thuật thường không lãng mạn, ưa sự chắc chắn và trong tình yêu cũng thường không hoa lá cành, trăng gió gì cho lắm. Vậy tại sao anh ấy lại chưa chịu lập gia đình nhỉ?

Rất có thể, mối tình đầu của anh ấy vẫn còn ảnh hưởng và khả năng anh ấy tìm chị Lan để lấp chỗ trống chăng? Khả năng này không nhiều lắm vì con trai thường quên nhanh hơn con gái và điều quan trọng là cô gái kia đã đi lấy chồng.

Khả năng anh ấy yêu chị Lan thật nhưng chưa chịu dẫn về ra mắt gia đình vì muốn phải có sự chắc chắn mới giới thiệu là có cơ sở song tôi nghĩ rằng anh ấy chưa tìm thấy ở chị Lan sự tương đồng và cũng chưa hề có ý định chọn chị làm vợ vì còn bận lăn tăn một số điều nào đó nên anh ấy mới không chịu dắt chị về nhà giới thiệu.

Khả năng thứ ba là anh ấy vẫn tiếp tục tìm hiểu chị và trong khoảng thời gian dựa trên danh nghĩa yêu nhau đó, anh ta đòi hỏi được gì ở chị thì đòi hỏi. Và dễ dàng nhận ra nhất là “chuyện ấy”. Vào nhà nghỉ, mục đích của anh ấy không chỉ đơn giản là tâm sự (rất ít chàng trai rủ bạn gái vào nhà nghỉ để nói chuyện suông và chỉ có chàng khờ mới làm vậy, tuy nhiên, chàng khờ thì chẳng đủ trình độ rủ bạn gái vào nhà nghỉ rồi). Mục đích của anh ta có thể là kiểm chứng sự trong trắng của chị. Sau đó thích thì yêu và tìm hiểu tiếp còn nếu không thì chia tay. Dù sao anh ta cũng chẳng thiệt gì.

Theo tôi, anh ta chưa chắc là một kẻ sở khanh nhưng khả năng thứ ba dường như chắc chắn và nó liên quan mật thiết đến khả năng thứ hai. Do đó, chị Lan bằng mọi giá phải giữ gìn để anh ta không có cơ hội làm “chuyện ấy” với chị. Như vậy, chắc chắn chị sẽ biết được tình cảm thực sự của người yêu mình trong thời gian sắp tới.

Nói không quá, điều đó quyết đinh sự thành công hay thất bại nơi tình yêu hiện tại của chị.

Chia sẻ