BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Có cơ hội làm "chuyện ấy", tội gì không chớp lấy hả GTĐ?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Người đàn ông nào khuyên GTĐ không làm “chuyện ấy” lúc này (khi đã đọc câu chuyện của em) là người đang giấu đi khoảng tối trong tâm hồn hoặc không thật thà với suy nghĩ của mình thôi.

Người đàn ông nào khuyên GTĐ không làm “chuyện ấy” lúc này (khi đã đọc câu chuyện của em), người đó chỉ giỏi giấu đi một khoảng tối trong tâm hồn hoặc không thật thà với suy nghĩ của mình thôi. Cơ hội bạn gái đồng ý “dâng hiến lần đầu” không xuất hiện nhiều lắm đâu, đón nhận mạnh mẽ đi GTĐ ạ.

Anh biết câu nói này có lẽ phù hợp với câu trả lời em đang nghĩ và mong muốn. Không có lần đầu thì làm sao có lần sau. Kinh nghiệm hình thành qua mỗi lần thực nghiệm đấy em ạ.

Khi em đã trải qua “chuyện ấy” đồng nghĩa em sẽ không còn phải hỏi những câu như trong bài em viết. Em vẫn còn non nớt và những cơ hội thế này sẽ giúp em trưởng thành hơn trong tình trường và cả trong suy nghĩ.

Hãy thử tưởng tượng xem, bao nhiêu lần em mong muốn “chuyện ấy” nhưng chưa được đáp ứng. Bao nhiêu lần em lỗi hẹn là từng ấy lần ham muốn của em tích tụ và thôi thúc, khiến em nài nỉ. Vậy cớ sao được bạn gái chấp nhận rồi lại lăn tăn. Chẳng nhẽ em không biết bạn gái yêu em nhiều nên mới đồng ý, chả nhẽ em lại phụ tấm thịnh tình của cô ấy sao?

Biết đâu bạn gái em cũng có ý định “cho” lâu rồi nhưng bề ngoài vẫn phải giả bộ. Nhân tiện có chuyến đi xa của em nên cô ấy cũng thuận tình hay đồng thời cũng muốn khẳng định tình yêu với em bấy lâu nay.

Người ta gặp nhau bâng quơ, sét đánh mà một tuần thậm chí ít hơn cũng đã làm “chuyện ấy” (rất nhiều bài tâm sự trong trang này nói ra điều đó, em hãy tìm đọc mà xem) thì so với một năm yêu nhau của em xem chừng quá đủ để có thể hai người tin tưởng trao cho nhau rồi.

Tuổi ư, 20 tuổi thừa đủ mà em, đã qua tuổi vị thành niên, có thể độc lập suy nghĩ và biết được trách nhiệm của những việc mình làm. Chỉ cần em và bạn gái biết cẩn thận, biết bảo vệ cho chính mình trong “chuyện ấy” là được.

Vấn đề đáng lo của em lúc này không phải là những chuyện liên quan đến sự chung thủy hay cam kết dài lâu về tương lai giữa hai người. Tình yêu là một ẩn số, kết quả của nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Có nên chăng ngồi vẽ hươu vẽ vượn một tương lai xa hay không khi mà chúng em còn quá trẻ và còn một thời gian dài nữa mới nghĩ tới hôn nhân.

Điều quan trọng lúc này là chuẩn bị tâm lý cho cái “lần đầu” này, có thể em và bạn gái chưa có nhiều kinh nghiệm trong “chuyện ấy” nên phải chú ý để làm sao để lần đầu thoải mái, đừng để ấn tượng xấu xảy ra gây tâm lý không tốt cho những lần sau.

Tình dục là sự thăng hoa của tình yêu. Hãy đón nhận nó như một điều tất yếu. Đừng để những điều khác làm ảnh hưởng tới em lúc này.

Hãy cảm nhận và chúc em hạnh phúc, thăng hoa!

Chia sẻ