BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Vivian nên lấy một anh chàng từng có quá khứ... chơi bời

,
Chia sẻ

Bởi một chàng trai đã từng chơi bời sẽ có cái nhìn thoáng hơn rất nhiều. Cái anh ta cần lúc này là một người vợ biết lo toan, chỉn chu với chuyện gia đình.

Câu chuyện “Làm sao để quên người cũ khi em đã quan hệ trước hôn nhân?” của Vivian không mới, có rất nhiều tâm sự trên diễn đàn gặp phải tình huống như em và cũng có rất nhiều lời chia sẻ đã được viết ra. Nếu có thời gian rỗi, em có thể tìm đọc chủ đề “Có nên chia tay bạn gái khi cô ấy không còn trinh” và các bài chia sẻ trong đó để có cái nhìn tổng quan hơn về tình huống của mình.

Tôi cũng như nhiều người khác đều muốn nói với em rằng chữ “trinh” không quan trọng bằng tính cách của một con người và phẩm hạnh của người con gái đó. Một cái màng mỏng không thể đánh giá được tổng quan về người con gái như thế nào. Thêm nữa, tình yêu mới là yếu tố quyết định và chỉ có tình yêu chân thành, quý mến con người nhau, người ta sẽ sẵn sàng bỏ qua quá khứ, sống với hiện tại và hướng tới tương lai.

Song tôi biết rằng, em cũng nhiều người con gái gặp tình huống này sẽ chỉ coi đây là lời an ủi và đôi khi nó không đem đủ sức mạnh cần thiết để giúp em vượt qua khó khăn đã ăn sâu vào tiềm thức này. Khi trong xã hội ngày nay, đặc biệt là văn hóa phương Đông, vẫn còn rất nhiều hủ tục phong kiến đang tồn tại, không dễ gì để cánh đàn ông chấp nhận lấy một cô gái đã mất trinh làm vợ.

Do đó, tôi mong em hãy chấp nhận mọi thứ, coi như chuyện đã rồi và để cho số phận quyết định. Để xem chàng trai nào đó đến với mình, anh ta tốt hay chưa tốt, rộng lượng, khoan dung hay ích kỷ, nhỏ nhen. Nếu như tốt số, em hoàn toàn vẫn có thể lấy một người chồng tốt, không quan trọng quá khứ của vợ.
 
Còn không, nếu lấy phải một tấm chồng chưa tốt, gặp nhiều rắc rối liên quan đến quá khứ của mình, em có thể chọn con đường chia tay. Khi đã qua một lần đò, em hoàn toàn tìm được hạnh phúc trong lần 2 chứ sao. Không được mĩ mãn song vẫn có thể chấp nhận được. Coi như số mình không may mắn.

Em cũng có thể chọn cho mình một chàng trai chơi bời, phóng túng thời trai trẻ. Bởi một chàng trai đã từng chơi bời sẽ có cái nhìn thoáng hơn rất nhiều. Khi đã có một tuổi trẻ phiêu du, những chàng trai này sẽ không mấy quan trọng việc vợ mình còn hay mất cái màng mong manh ấy. Cái cần lúc này đối với những chàng trai này là một người vợ biết lo toan, chỉn chu với chuyện gia đình, làm chỗ dựa cho anh ta khi đã qua giai đoạn ăn chơi. Trinh tiết không còn quan trọng vì anh ta đã lấy của rất nhiều người con gái nên hiểu được vợ anh ta có mất trinh thì cũng là lẽ bình thường.

Đây là cách giúp em giảm thiểu rủi ro bị trách móc quá khứ so với việc yêu một chàng trai ngoan đạo nhưng tư tưởng còn nặng gia trưởng và trọng “trinh tiết” đấy.                              

Chia sẻ