BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Phản hồi bài "Anh ấy dừng liên lạc vì tôi không cho hôn"

,
Chia sẻ

(afamily)- Đừng tiếc loại đàn ông như anh ta, TKT nhé!

Chào bạn TKT

Có lẽ tôi sẽ không viết những dòng này bởi tôi thấy nhiều người như Minh Đức Vũ, Thảo Vân, Jerry Đan, Ferrari đã comment cho bạn khá đúng. Nhưng hôm nay, tôi thấy bạn phản hồi những dòng sau:

“Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Mình đã suy nghĩ khá nhiều, mình cũng đã nghĩ anh bị tổn thương vì sự từ chối không khéo của mình. Và cuối cùng cũng đã làm như bạn NTH nói, mình đã bày tỏ. Anh không bắt điện thoại, không gặp và mình đã nhắn phải nhắn tin để xin lỗi, bày tỏ cảm giác của mình và chúc anh hạnh phúc nếu không có duyên gặp lại. Đến nay đã 2 tuần trôi qua. Anh vẫn im lặng. Mình giữ đúng lời hứa là để anh yên tĩnh, không làm phiền thêm nữa. Mình nghĩ mình làm hết sức và bây giờ mình cũng đã thấy bình yên, không hối tiếc gì nữa. Có lẽ khi tình cảm lấn át mình bị mù quáng, giờ thì lý trí đã kiểm soát được cảm xúc. Có lẽ anh ta không có tình cảm với mình như mình đã nghĩ. Có lẽ anh ta không dành cho mình. Chỉ có duyên gặp mặt đến đó thôi.”

Tôi hiểu TKT đang hụt hẫng bởi bạn mong chờ tình yêu này rất nhiều. Đó là lẽ đương nhiên với một người muộn yêu như bạn. Khi bạn viết ra những dòng trên, chứng tỏ bạn nuối tiếc. Tuy nhiên, đứng trên khía cạnh của tôi, tôi thấy rằng bạn không nhất thiết phải làm mình buồn rầu đến vậy. Bạn hãy thử xem tôi nói điều sau có đúng không?


Ai sinh ra cũng có cái giá của mình, bạn là cô gái tử tế, bạn có giá trị của bạn. Có thể bạn không được khéo léo trong cách cư xử trong tình yêu bởi bạn không có kinh nghiệm tình trường. Đó đâu phải lỗi của bạn. Một cách phản ứng rất đỗi bình thường từ một cô gái ngoan ngoãn, chưa tiếp xúc với con trai nhiều, chưa có nhiều cử chỉ vượt quá tình bạn. Thời đại này đâu có nhiều như thế.

Tôi mà là anh chàng kia, tôi sẽ mừng bởi mình có một người con gái như thế (nếu tôi thực sự muốn yêu chân thành). Kiếm được người con gái rụt rè thời này khó như đếm sao trên trời chứ kiểu bạo dạn hôm trước gặp, hôm sau vào nhà nghỉ thì đầy.

Hơn nữa, tôi cũng chẳng hiểu anh chàng kia thuộc loại người thế nào? Tinh tế chẳng có, thô lỗ thì nhiều. Nắm tay cũng có kiểu, thời điểm nào nên hôn mà hôn cũng phải có nghệ thuật. Đằng này cứ như nuốt sống con nhà người ta, thô thiển kiểu ấy, gặp cô gái ngoan ngoãn khác cũng vẫn bị đẩy ra mà thôi.

Còn cái kiểu giận hờn thế này, cũng không phải người tốt đẹp đâu mà mong chờ TKT ạ. Con trai khi yêu thật sự sẽ biết cách tỏ tình hợp lý. Chưa tỏ tình được sẽ không bỏ cuộc. Người yêu có giận cũng quay trở lại. Đằng này, mới thế đã bày đặt, chắc chỉ là loại người lợi dụng. Thấy bạn không còn trẻ trung gì nên định sấn sổ, đánh nhanh thắng nhanh rồi cao chạy xa bay. Kiểu người ấy lúc này trong đầu sẽ nghĩ về bạn “đã xấu, đã ế còn bày đặt” đi kèm với kiêu không thèm trả lời nhưng đảm bảo nếu bạn cứ năn nỉ, xin lỗi một vài lần nữa thế nào anh ta cũng quay trở lại. Song không phải yêu bạn mà là đòi hỏi bạn đấy. “Ăn” xong, cũng biến luôn.

Thôi, bạn đừng tiếc cũng đừng mắc mưu thêm con người ấy nữa. Cũng đừng bận tâm lời comment của bạn Hiếu. Hãy là chính mình, giữ nguyên tính cách của mình, sẽ có người đàn ông biết trân trọng tình cảm và con người bạn.

Chia sẻ