BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Liệu có đúng anh ấy yêu thật lòng cô gái 30 tuổi như tôi?

,
Chia sẻ

Em là một cô gái rất bình thường, năm nay em 30 tuổi. Anh ấy từng sống ở nước ngoài trên 10 năm và là người từng trải cả thương trường lẫn tình trường.

Em là một cô gái rất bình thường, mặc dù đã bước vào tuổi băm  (năm nay em 30 tuổi) nhưng chưa bao giờ có ý định sẽ lấy một người nào đó cho xong mà em vẫn chờ đợi sẽ tìm được một nửa thật sự của mình mới kết hôn.

Đầu năm, qua sự giới thiệu của vợ chồng một người bạn em có quen anh, mà ý định sắp xếp gặp chỉ là của ba người chứ em thật sự không biết gì cả, chỉ sau này anh ấy kể lại thì em mới biết.

Em và anh ấy là hai con người gần như trái ngược nhau. Em là người hơi nhút nhát, có phần tự ti, khiêm tốn, nhưng lại mạnh mẽ quyết đoán, mặc dù trước đây em cũng có cảm tình với hai người nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức cảm tình chứ gì cả. Còn anh ấy từng sống trên 10 năm ở nước ngoài và là người từng trải cả thương trường lẫn tình trường, vì vậy mà giữa em và anh ấy có những suy nghĩ và quan điểm bất đồng nhau.

Em trao nụ hôn đầu cho anh ấy (chính xác là anh ấy bất ngờ hôn em) sau 4 tháng hẹn hò và từ đó tình cảm chúng em cũng gắn bó hơn, và chúng em hay nói cho nhau nghe về quan điểm và cách suy nghĩ…

Anh ấy cũng nói cho em rất nhiều về quá khứ của anh ấy và thậm chí cả chuyện tình một đêm… Khi nghe anh ấy nói chuyện này em đã rất sợ và định chia tay. Nhưng anh ấy nói: anh ấy không muốn giấu em bất cứ chuyện gì, nếu em hỏi mà anh không nói thì anh là người nói dối, mà nói ra lại sợ em nghĩ ngợi em buồn. Anh không biết làm thế nào. Anh ấy nói đúng bởi vì đối với em dù sự thật phũ phàng còn hơn là dối trá. Sau đó em đã suy nghĩ lại và vẫn tiếp tục duy trì tình cảm với anh ấy.

Nhưng gần đây giữa em và anh ấy đã xảy ra xung đột rất lớn về quan điểm “tình dục trước hôn nhân”. Có lẽ em là người phụ nữ truyền thống nên không muốn chuyện đó xảy ra trước khi kết hôn. Còn anh ấy có lẽ do sống ở nước ngoài nên quan niệm về chuyện đó rất thoáng. Anh ấy nói: anh ấy rất sợ cuộc sống TD không hòa hợp mà phải ly dị, vì vậy trước khi kết hôn anh ấy muốn thử trước. Anh ấy không coi trọng “chữ trinh”...

Em cũng giải thích trong cuộc sống vợ chồng hòa hợp TD là quan trọng nhưng không phải là tất cả, rất có nhiều trường hợp ban đầu hòa hợp nhưng về sau do có con cái, áp lực cuộc sống… mà sự hòa hợp bị giảm đi…

Nhưng anh ấy không đồng tình với suy nghĩ của em, vì vậy em đã quyết định chia tay nhưng anh ấy rất đau khổ và mong em nghĩ lại. Anh nói: anh ấy chỉ nói vậy chứ anh ấy lúc nào cũng tôn trọng em, thời gian sẽ giúp em hiểu anh… Em không biết nữa đến nay em và anh ấy đã yêu nhau được 10 tháng, khoảng 2 tháng trở lại đây em đã bước vào nhà nghỉ với anh ấy khoảng 6,7 lần nhưng trước khi bước vào nhà nghỉ em cũng nói rõ quan điểm của em với anh ấy: nếu anh cố tình làm “chuyện ấy” thì chưa chắc em sẽ ở bên anh đâu, và anh ấy hiểu đó là câu nói thật của em nên dù vào nhà nghỉ anh ấy rất muốn nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức ôm hôn rồi chúng em tâm sự chứ chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Có thể nhiều người không tin nhưng đây là sự thật, em tuyệt đối không nói dối đâu.

Anh ấy cũng nói nếu chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý thì anh đã không ở bên em đến tận bây giờ, nếu không yêu em thật lòng thì khi vào nhà nghỉ anh đã cố tình làm chuyện đó. Và em hiểu với một người từng trải như anh ấy nếu anh ấy muốn cố tình làm chuyện đó thì em thật sự khó chống đỡ. Và nếu không yêu em có lẽ 1 con người ngạo mạn như anh ấy sẽ không bao giờ đứng trước ngõ nhà em gọi điện nhắn tin cho em liên tục khi em giận. Mặc dù vậy em vẫn không trả lời và rồi anh ấy vẫn phải hạ mình liên lạc với em dù trong lòng cảm thất bị tổn thương…

Có một lần anh ấy nói với em: so với mấy người yêu trước của anh ấy em không xinh đẹp bằng họ nhưng không hiểu tại sao anh ấy thấy yêu em thật đau khổ và từ khi gặp em, anh không còn cảm xúc với những người phụ nữ khác (có lẽ câu này không thật lắm), anh không thể nào quên được em.

Nhưng em hiểu dù em không xinh đẹp (em cao 1m60, trắng trẻo, đang làm cho một công ty nước ngoài) nhưng trái lại em là người có tâm hồn, mấy chị người yêu trước của anh có thể hình thức hơn em nhưng tâm hồn trống rỗng chỉ biết sống bằng tiền của anh ấy. Em biết được điều này qua những lần nói chuyện với anh ấy.

Vì vậy bây giờ em đang rất băn khoăn không biết có nên tiếp tục tình cảm với anh ấy không em rất sợ dần dần anh ấy sẽ lái em làm theo cách suy nghĩ của anh ấy, vì ngày trước em phản đối cả chuyện vào nhà nghỉ dù chỉ là vào đó để tâm sự nhưng nay em đã bước vào. Chuyện kia chưa xảy ra nhưng em sợ 1 ngày sẽ xảy ra. Mặc dù anh ấy không đẹp trai nhưng lại biết nắm bắt tâm lý phụ nữ và khéo léo nên rất nhiều người theo anh ấy. Và anh ấy rất bạo miệng, nói nhiều và ngày trước từng có chuyện “ tình một đêm” , và hình như anh ấy rất coi trọng TD trong hôn nhân nên em rất sợ anh ấy sẽ lăng nhăng không chung thủy, với lại công việc của anh ấy lại hay phải tiếp khách…

Khi em nói cho anh ấy những suy nghĩ của em thì anh ấy nói rằng: anh chỉ nói miệng chứ thật sự không có gì cả, anh là người từng trải nên anh là người có bản lĩnh... Ngày trước em luôn nghi ngờ và cảm thấy bất an về sự chung thủy của anh ấy. Bây giờ em cũng đã hiểu anh ấy hơn đã vượt qua sự nghi ngờ để tin tưởng anh ấy nhưng vẫn chưa phải là 100%. Có phải em là người hay suy nghĩ và đa nghi quá không? Em hiểu tình yêu không thể thiếu sự  thương yêu và lòng tin tưởng tuyệt đối vào nhau.

Thật sự em đang rất hoang mang không biết anh ấy có yêu em thật lòng như anh ấy nói không? Và nếu em lấy anh ấy thì khả năng ngoại tình của anh ấy có lớn không? Rất mong mọi người hãy cho em một lời khuyên. Bởi vì người ngoài cuộc bao giờ cũng nhìn nhận vấn đề khách quan hơn. Em xin chân thành cám ơn mọi người.

(Nguyễn Thị Thu Hà) 

Chia sẻ