BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Tôi bị "mất trinh" dù... chưa yêu lần nào

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi năm nay 22 tuổi, nhưng chưa dám yêu ai vì tôi có 1 nỗi mặc cảm rất lớn ở trong lòng.

Chào tất cả các bạn đọc chuyên mục tâm sự afamily. vn.  

Tôi là người rất hay đọc các tâm sự của tất cả mọi người,  mỗi người đều có những tâm sự khác nhau,  những nỗi buồn khác nhau và khi mọi người viết lên đây là họ cần 1 sự sẻ chia cho những khúc mắc của mình.  Tôi cũng có một tâm sự ở trong lòng đã rất lâu rồi và hôm nay tôi muốn được mọi người cùng chia sẻ.  

Tôi có một tâm sự muốn mọi người chia sẻ và mong mọi người trong chuyên mục này cho tôi 1 lời khuyên là tôi phải làm thế nào? 

Tôi năm nay 22 tuổi, cái tuổi mà ai cũng bảo là đã đến tuổi yêu đương phải không mọi người? Nhưng tôi hiện giờ vẫn chưa yêu ai và cũng không dám yêu ai vì tôi có 1 nỗi mặc cảm rất lớn ở trong lòng.  Tôi không phải là không muốn yêu,  không muốn tìm hiểu ai đó nhưng tôi không làm sao vượt qua đượcv nỗi mặc cảm về chính bản thân mình.

Đó là tôi đã không còn là con gái nữa,  tôi tình cờ biết được trong 1 lần đi khám thì bác sỹ bảo tôi không còn trinh tiết nữa.  Tôi thật sự sốc kinh khủng vì  tôi chưa hề yêu ai cả và quan hệ tình dục thì càng không.

Tôi lúc nào cũng đề cao phẩm chất của người congái nên tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ yêu và kết hôn với người tôi yêu khi tôi đi làm chứ không yêu đương khi còn đi học.  Và khi biết được mình bị như thế, tôi đã rất đau khổ,  bởi vì tôi không  bao giờ nghĩ mình lại bất hạnh như vậy.  

Rất lâu sau, tôi mới lấy lại được tinh thần của mình và cũng từ đó tôi luôn mặc cảm về bản thân.  Từ đó trở đi, tôi đã tự hứa với chính mình rằng tôi sẽ không lấy chồng,  sẽ sống 1 cuộc sống độc thân bởi tôi không đủ tự tin để nói với những người đang muốn quen tôi rằng tôi không còn là con gái nữa,  tôi không làm được như vậy.  

Dù rằng bây giờ đã có cách nhìn thoáng hơn về chuyện này nhưng không phải ai cũng nghĩ  thoáng được như vậy. Tôi lo sợ nếu khi tôi lấy chồng tôi có nói sự thật thì cũng không ai tin và sẽ ngày ngày dằt vặt tôi.  Vì thế, tôi sống khép kín,  không dám nghĩ rằng tôi sẽ dồng ý yêu ai đó cho dù tôi cũng có rất nhiều người để ý.  Vì lúc nào cũng tự ti và mặc cảm nên tôi lúc nào cũng bị stress,  những lúc bị như thế tôi ăn nói rất bất mãn.  

Bạn bè gia đình lúc nào cũng hỏi tôi sao không thấy tôi quen ai cả,  tôi chỉ cười chẳng biết nói sao nữa.  Tôi cũng đã nghĩ rằng thời giờ không còn quan trọng chuyện đó nữa,  nếu ai đó yêu tôi thật lòng thì sẽ thôngcảm cho tôi. Nhưng thật sự tôi không thể nào làm được,  tôi không đủ tự tin về chính bản thân mình.  Tôi phải làm sao đây hả mọi người,  mọi người hãy chia sẽ với tôi nhé. 

Chia sẻ