BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Từ khi làm "chuyện ấy", tôi thấy chán tình yêu với anh ấy

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đầu tôi luôn lởn vởn suy nghĩ: nếu không phải cần sex liệu anh ấy còn ở bên tôi không? Nụ hôn ấy là tình yêu hay chỉ là khát khao dục vọng? Anh ấy thực sự muốn gì ở tôi?

Mọi người vẫn khuyên rằng con gái nên giữ mình bởi giữa cái thời buổi “Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều” như thế này, cuối cùng bao giờ phụ nữ cũng là người thiệt thòi. Trinh tiết là thứ mất đi rồi không bao giờ lấy lại được. Mà bản thân nó lại là một thứ vô cùng quan trọng, nhất là đối với xã hội phương Đông với những người đàn ông gia trưởng và độc đoán. Bao nhiêu cô gái sau khi “cho đi tất cả” đã bị kẻ đó cao chạy xa bay rồi ôm hận một đời… Những điều ấy tôi đều biết, nhưng tôi không sợ và tôi biết nhiều cô gái khác cũng không sợ.

Lý do chúng tôi không sợ, trước hết là vì xã hội đã thông thoáng hơn. Không phải người đàn ông nào cũng quá nặng nề chuyện ấy. Một người chị họ tôi đã yêu, đã trao mà cuối cùng vẫn lấy chồng, hạnh phúc và được chồng tôn trọng. Đó có lẽ là tấm gương nhãn tiền để tôi có niềm tin hơn.
 
Lý do thứ hai là tại chúng tôi tự tin, tin vào khả năng nhìn nhận con người của mình dù niềm tin ấy hầu hết là mù quáng và sai lầm.
 
Lý do thứ ba là chúng tôi cũng có bản năng và ngày càng nơi lỏng khả năng kìm giữ bản năng ấy. 

Vậy là tôi cũng yêu, cũng trao. Và sau đó, không biết người yêu tôi có chán không? Có lẽ là chưa vì tôi thấy anh ấy vẫn vồ vập, chiều chuộng lắm. Nhưng tự bản thân tôi thì lại không tin tưởng vào tình yêu của mình, tôi không thấy nó còn trong sáng hay thuần khiết nữa. Trước đây tôi luôn tự hào về tình yêu của mình, rằng anh ấy yêu tôi, có thể làm tất cả vì tôi, rằng đó là một tình yêu đích thực. Nhưng giờ tôi không còn tin tưởng nữa. 

Đã làm chuyện ấy được một lần, thì sẽ làm lần thứ hai, thứ 3 và thứ n. Người ta dễ nghiện sex, điều ấy rất rõ ràng. Vậy là lần nào gặp nhau gần như anh ấy cũng gợi ý hay đề cập chuyện ấy, lần nào chúng tôi cũng làm thế, kể cả khi hai đứa cãi nhau, giận nhau cũng vẫn làm thế. Tôi có cảm giác tình yêu của mình ngày càng xác thịt, bản năng và đáng sợ. Đầu tôi luôn lởn vởn suy nghĩ: nếu không phải cần sex liệu anh ấy còn ở bên tôi không? Nụ hôn ấy là tình yêu hay chỉ là khát khao dục vọng? Anh ấy thực sự muốn gì ở tôi?  

Quá mệt mỏi với những suy nghĩ lẩn quẩn của mình, rồi tôi quyết định chia tay. Tôi không phải là người bị đá, là người bị chán như cái bi kịch tình yêu đi đến giới hạn cuối cùng mà mọi người thường vạch ra. Bản thân tôi tự chán chính mình và chán tình yêu của mình, tôi không còn niềm tin nữa. Mà sống không có niềm tin thì vất vả và khổ sở lắm. Tệ hại nhất là người ta luôn nghi ngờ mọi thứ mình đang có trong tay, không biết là thật hay là giả? 

Các bạn gái ạ, giữ mình cũng là giữ niềm tin cho chính mình nữa. Đừng vội vàng bởi chính bản thân sẽ là người đau khổ lắm, đừng tự mình làm mình chán tình yêu, đừng đẩy mình vào tình thế ngờ vực đến bế tắc như tôi.

Chia sẻ