BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Nếu mọi cách đều không được, Thanh nên... vá lại màng trinh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đây không phải là cách phù phiếm. Nó là cách chữa căn bệnh tâm lý của bạn cũng như để cái ấy của bạn trở về tinh khôi.

Tôi rất thông cảm với những điều Nguyễn Thanh chia sẻ trong tâm sự: “Tôi bị "mất trinh" dù... chưa yêu lần nào”, vì vậy, tôi quyết định viết cho bạn vài lời để bạn có thể tự tin hơn, hãy coi tôi như một người bạn đồng cảm cũng được.

Thanh ạ,

Tôi là con trai, hơn Thanh vài tuổi. Trong tâm thức của mình, tôi cũng luôn mong muốn có được một người yêu và sau này là người vợ vẹn toàn, trong trắng. Có thể tôi, một chàng trai hơi cổ hủ, vì tôi chưa bao giờ đi lừa dối con gái trong “chuyện ấy”. Tôi đánh giá cao những cô gái biết giữ gìn, biết đề cao phẩm hạnh tốt đẹp của người thiếu nữ.

Khi đọc những điều Thanh nói trong tâm sự, tôi t tiếc cho bạn nhưng tôi cảm thấy bạn rất thật, lời nói của bạn có trọng lượng và ẩn chứa sự day dứt, dằn vặt rất đáng thương. Không như nhiều cô gái tìm cách bao biện hay nói dối cho lỗi lầm của mình, tôi thích cách thành khẩn của Thanh.

Vấn đề trinh tiết đã được nhắc quá nhiều và quan điểm của những người đàn ông đang yêu cũng quá rõ ràng. Tôi chỉ xin tóm tắt lại những điểm chính mà tôi cô đọng lại.

Khi yêu, người ta yêu nhau vì con người và tính cách của người bạn đời chứ không ai yêu bằng một cái màng trinh của bạn gái cả. Hầu hết đàn ông đều có quan điểm như vậy, chỉ trừ một vài người hẹp hòi. Tuy nhiên số này ít thôi.

Những câu chuyện mâu thuẫn sau hôn nhân liên quan đến chữ “trinh” xảy ra chủ yếu với những cô gái có quan hệ tình dục trước hôn nhân trước khi đến với người bạn đời còn những người chưa từng làm “chuyện ấy” trước hôn nhân, màng trinh bị mất do một nguyên nhân khách quan khác thì mâu thuẫn chưa xảy ra nhiều.

Mỗi người đàn ông khi quan hệ tình dục đều có cảm nhận khác nhau về cái màng ấy, không phải ai cũng chỉ căn cứ vào mỗi hiện tượng chảy máu mà phán xét bạn gái cả.

Thời đại này, chữ trinh cũng thông thoáng hơn nhiều so với thời đại trước rồi.

Những điều Thanh viết trong tâm sự, bạn đã lường được hết mọi tình huống liên quan đến vấn đề của mình. Có thể nói, chính Thanh đã trả lời được câu hỏi của bạn. Chẳng qua bạn để tâm lý quá nặng nề, dẫn đến mất niềm tin và tự mình tra tấn tinh thần của mình.

Cách này tôi nói ra, có lẽ cũng chỉ là nhắc lại nhưng nó vẫn phù hợp nhất cho hoàn cảnh của bạn. Tại sao không yêu đi, cứ để cho các chàng trai tìm hiểu bạn có cơ hội. Hãy lựa chọn cho mình một chàng trai yêu thương mình nhiều nhất và bạn có cảm tình với anh ta nữa. Hãy nói rõ tất cả những gì bạn băn khoăn cho người con trai ấy và chờ xem phản ứng của anh ta thế nào.
 
Nếu anh ta yêu và hiểu con người bạn, anh ta sẽ chẳng lăn tăn gì trước những lời thành thật bạn nói ra. Còn nếu anh ta từ chối, bạn lại tìm cho mình một chàng trai khác. Đến khi nào bạn tìm được một chàng trai thực sự hiểu mình, lúc đó bạn sẽ thành công. Hiện tại, bạn chưa bước vào tình yêu nên tâm lý mới nặng nề như vậy. Khi bạn có tình yêu, bạn sẽ nhìn cuộc đời tươi sáng hơn, vấn đề của mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chưa biết chừng lúc đó, cái vấn đề hiện tại của bạn chẳng còn đủ áp lực để dọa bạn nữa ấy chứ.

Nếu giải pháp này chưa ổn thỏa, có lẽ bạn nên đi thực hiện một cuộc phẫu thuật vá lại cái màng trinh ấy. Đây không phải là cách phù phiếm. Nó là cách chữa căn bệnh tâm lý của bạn cũng như để cái ấy của bạn trở về tinh khôi. Tuy có tốn kém, có mất công nhưng ít nhất bạn sẽ không còn phải lo lắng như lúc viết tâm sự này.

Tôi đưa ra hai cách như vậy nhưng tôi ủng hộ cách thứ nhất, nó hợp lý hơn rất nhiều. Thanh hãy thử cách 1 đi nhé. Cách 2 có thể dự phòng.

Mong bạn sớm tìm lại niềm tin và gặt hái hạnh phúc.

Chia sẻ