BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Trên đời cái gì đáng quý nhất?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Các chị em có biết là mình đang tự cột nút thắt vào mình không mà nút thắt đó chỉ có chị em mới cởi được thôi.

Thân chào chị Nhã An và mọi người !

Mình vô tình ghé qua đây đọc được những dòng tâm sự của chị em, thấy chân thật đến nao lòng. Kẻ bàng quan này xin có những điều chia sẻ mong chị em có cái nhìn lạc quan hơn về một nửa của mình.

Các chị em có biết là mình đang tự cột nút thắt vào mình không mà nút thắt đó chỉ có chị em mới cởi được thôi. Khi mình gặp gỡ một ai đó, mà người đó không biết vô tình hay cố ý đã làm cho bạn không vừa lòng thì cái ý nghĩ, định kiến, ác cảm của chị em về người đó cứ lớn dần, lớn dần. Khi đó dù người ấy có một trăm mặt tốt thì cũng không xóa nhòa được mặt xấu của mình trong chị em, dẫn tới hành động rút lui và tìm đối tượng khác. 

Lúc này, chị em dừng lại hỏi “Tại sao vậy?” và tự trả lời không hợp. Sự thực thì tại sao vậy? Tại vì các chị em đã nhìn đối tượng của mình qua lăng kính tiêu cực. Con người khi sinh ra đời hoàn toàn là một tờ giấy trắng tinh khôi. Tại sao xã hội lại có người tốt kẻ xấu? Tại vì giữa con người với con người, tạo hóa sinh ra con người không hoàn hảo. Đã hoàn hảo thì không phải con người. Mình nói đến đây chị em có thể biết mình đang bị thắt ở đâu. Mở được hay không là ở mình. Chúc chị em tìm thấy một nữa của mình. Tạo hóa sinh ra con người không để ai cô độc. Những điều mình tưởng  xa xôi mà nó lại ở ben mình mà không biết.

Trên đời cái gì trân quý nhất? Kẻ hành khất lạm bàn.   

 

 

Chia sẻ