BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi sợ lấy phải kiểu người như anh Dương

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi không thích lấy người chồng như anh Dương...

Anh Dương và anh Lân thân mến,

Tôi cũng ủng hộ ý kiến chị Hà Trang. Tôi nghĩ các anh suy nghĩ như vậy không có gì là sai khi đứng ở vị trí của  một người đàn ông. Nhưng một người phụ nữ không bao giờ muốn lấy một người chồng như vậy cả. Không phải họ keo kiệt hay ích kỷ, mà cái gì cũng có giới hạn và phải hợp lý. Ví dụ như: Thay vì anh lo cho em mình học suốt quá trình Đại Học như thế thì tại sao anh không dạy họ cách mà anh đã vượt qua khó khăn thời đại học của mình. Người ta nói muốn giúp người khác hãy cho họ một chiếc cần câu thay vì cho họ một xô cá. Nhưng ở đây anh Dương lại lo cho hai em như vậy chẳng khác nào tạo cho họ tính ỷ lại vào người khác như lời chị Trang nói. Và sau  này trong cuộc sống có bất kỳ khó khăn nào (mặc dù nếu họ cố gắng thì họ vẫn tự vượt qua được) thì họ vẫn dựa vào anh, cần sự giúp đỡ của anh.

Vả lại, nếu các em của anh nghĩ đến hạnh phúc của anh thì họ không nên  nhận sự giúp đỡ quá nhiều của anh (trong khi tài sản mà anh tích lũy được nói đúng ra là chẳng có gì cả). Họ phải nhìn thấy được anh trai mình đã sống khổ cực như thế nào để mà thông cảm. Đó là điều mà phụ nữ không muốn xảy ra ở người chồng của mình. Có nghĩa là sự giúp đỡ đó phải xứng đáng thì mới chấp nhận được. Hãy đặt mình vào vị trí của người phụ nữ thì mới hiểu được (nhưng chắc chỉ hiểu một phần thôi vì anh vốn là đàn ông mà).

Mong anh tìm được hạnh phúc .

Chia sẻ