BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi sợ bị mang tiếng ế lắm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mình là người cũng xinh xắn, tính tình vui vẻ, hoà đồng, đảm đang, nhanh nhẹn, công việc ổn định, vậy mà mình bây giờ vẫn chưa người yêu đây.

Mình cũng vừa đọc bài của bạn Nhã An và một số bài viết của các bạn, mình cũng đang ở hoàn cảnh y như vậy đây.

Năm nay chưa phải 30 nhưng cũng 29 rồi. Mình là người cũng xinh xắn, tính tình vui vẻ, hoà đồng, đảm đang, nhanh nhẹn, công việc ổn định, vậy mà mình bây giờ vẫn chưa người yêu đây.  

Đau đầu vì năm nay là năm bố mẹ mình gia hạn phải lấy chồng. Ai cũng treo giải cho mình nào là tết năm nay kiểu gì thì kiểu cũng phải kiếm lấy tấm chồng, mẹ mình thì tuần nào cũng gọi điện giục, lắm lúc mình chả muốn nghe điện thoại nữa. Đến cơ quan rồi bạn bè ai cũng hỏi "thế định khi nào cho ăn cỗ đây".  

Mình là đứa lạc quan và tin vào số mệnh nhưng nghe mọi người nói nhiều quá mà cũng sốt hết cả ruột. Đi xem bói thì người ta bảo tuổi mình phải lấy chồng muộn mới tốt, lấy chồng sớm là 2 lần đò, nhưng muộn là đến bao giờ đây?  

Tự nhiên mình lại thấy lo, không lẽ lại ế chồng? Mình sợ cái tiếng này lắm, nó sẽ theo mình suốt đời và còn đến cả đời sau này nữa mất.

Nói như một bài vừa comment lại thì đúng là tìm người yêu đối với mình quả là khó. Sáng đi làm, chiều về đi chợ nấu cơm, tối xem ti vi rồi đi ngủ. Ngày nào cũng cái điệp khúc ấy thì lấy đâu ra tình yêu chứ, mọi người thường bảo mình là đi học một lớp gì đó để có mối quan hệ nhưng mình cũng đi mấy lớp ngắn hạn rồi, vào lớp thấy mình là già nhất, quay lên quay xuống toàn các e mới ra trường thôi. Đúng là bây giờ tìm được tấm chồng phải nhờ vào may mắn thôi.

Chia sẻ